28/12/2013 - 22:34

“Cuộc dạo chơi” của Duy Khương

Cuộc thi ảnh nghệ thuật mừng 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương với chủ đề "Quê hương Cần Thơ hôm nay" đã trao giải vào sáng qua, 28-12. Tác phẩm "Ruộng đồng nông thôn mới" của tác giả Duy Khương xuất sắc đạt giải Nhất cuộc thi. Với tay máy không chuyên này, đây là dấu ấn đẹp của anh trên chặng đường "dạo chơi" ảnh nghệ thuật.


Tác giả Duy Khương tác nghiệp tại giải đua ghe ngo ở Bạc Liêu. Ảnh do nhân vật cung cấp. 

Vượt qua gần 700 tác phẩm ảnh của hơn 50 tác giả gửi dự thi, tác phẩm "Ruộng đồng nông thôn mới" của Duy Khương thuyết phục ban giám khảo bởi cách thể hiện độc đáo, sáng tạo, toát lên sự mơn mởn, căng tràn sức sống của ruộng đồng Cần Thơ. Thoạt nhìn, người xem có cảm giác đó là hình ảnh của trái đất bạt ngàn màu xanh cây lá. Duy Khương nhớ lại, anh chụp tác phẩm này trong cảm xúc bất chợt. Đó là lần Duy Khương tháp tùng cùng lực lượng phòng không không quân diễn tập thị sát một số tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Khi máy bay bay đến địa phận quận Ô Môn, TP Cần Thơ, Duy Khương ấn tượng bởi một cánh đồng lúa bạt ngàn, phân chia từng thửa như những dãy lụa: có màu xanh non tơ của lúa mới đâm chồi, màu xanh đậm rì của lá mạ… và anh quyết định bấm máy.

Ở cuộc thi này, ngoài tác phẩm đạt giải Nhất, hai tác phẩm "Chiều nước lũ" và "Đô thị hóa" của Duy Khương cũng được chọn trưng bày tại Triển lãm Hội chợ "TP Cần Thơ - 10 năm thành tựu và phát triển". Duy Khương phấn khởi cho biết, anh cũng vừa đạt giải Nhì (tác phẩm "Đường nối") và giải Khuyến khích (tác phẩm "Sức bật") ở cuộc thi ảnh nghệ thuật chào mừng 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Đó là những thành quả ấy sau nhiều năm vừa cầm máy vừa học hỏi của Duy Khương.

Sở hữu hơn chục giải thưởng cấp tỉnh, thành phố và khu vực nhưng Duy Khương vẫn từ chối những danh xưng "nghệ sĩ nhiếp ảnh" hay "nhiếp ảnh gia". Đến giờ này anh vẫn là tay máy nghiệp dư đúng nghĩa bởi anh chưa vào hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Khương tâm sự: "Mình còn phải học hỏi nhiều. Vả lại, nhiếp ảnh là đam mê, nghề báo mới là nghề tôi lựa chọn". Duy Khương hiện là phóng viên ảnh của Thông Tấn Xã Việt Nam, thường trú khu vực ĐBSCL. Từng là phóng viên của báo Cần Thơ, báo Hậu Giang nhưng với niềm đam mê nhiếp ảnh, Duy Khương mạnh dạn xin về phòng ảnh của Thông Tấn Xã Việt Nam năm 2010. Lúc đầu, bạn bè, cơ quan chủ quản cũng e dè bởi anh chưa am hiểu nhiều về nhiếp ảnh. Nhưng những phóng sự ảnh về lô cốt trên đường ở TP Hồ Chí Minh, quýt hồng Lai Vung ở Đồng Tháp… đã khẳng định tay nghề của Duy Khương.

Duy Khương kể, anh thích chụp ảnh từ lúc còn học phổ thông. Mỗi ngày cha mẹ cho 2.000 đồng để đi học, anh để ống heo mua máy ảnh du lịch. Khi lên đại học, được người chú cho mượn máy ảnh phim, Duy Khương có điều kiện tập tành. Mỗi dịp Tết, anh len lỏi khắp vùng sâu vùng xa để chụp ảnh dịch vụ, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa nâng cao tay nghề. Giờ đây, đã là nhà báo, được đi nhiều nơi nên Duy Khương có điều kiện chụp ảnh, trải nghiệm.

 Tác phẩm “Ruộng đồng nông thôn mới” đạt giải Nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật “Quê hương Cần Thơ hôm nay”.

Vơí đồng nghiệp báo chí, nhiếp ảnh, ấn tượng về Duy Khương là một anh chàng suy tư, trầm tính nhưng hòa đồng và nhất là chịu khó lăn xả. Anh có thể đứng trên ngọn bạch đàn nhiều buổi chiều liền để chụp khoảnh khắc hoàng hôn ở đường nối Cần Thơ - Vị Thanh, lội xuống đầm tôm để chụp những con tôm búng mình trong lú hay đơn giản chỉ là chờ thương hồ ở chợ nổi Cái Răng ngồi ăn tô bún vào buổi tinh mơ… Nhờ đó, tác phẩm của Duy Khương chân thật, phản ánh được những sinh hoạt đời thường và vẻ đẹp của đất, người miền Tây.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết