(CTO) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, ngay sát trung tâm TP Cần Thơ có vườn quýt hồng chi chít trái, “gây sốt” trên mạng xã hội.
Không cần đi xa đến “thủ phủ” quýt hồng Lai Vung, du khách vẫn có thể chạm tay vào những chùm quýt hồng rực rỡ, ghi lại những khoảnh khắc miệt vườn ngay giữa lòng Tây Đô.

Vườn quýt đón hàng trăm khách tham quan mỗi ngày.
Đó là vườn quýt hồng Ba Muôi, ở khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ. Để đi đến vườn quýt, nếu xuất phát từ đường Nguyễn Văn Cừ, du khách đến vòng xoay ngã năm giao với đường Hoàng Quốc Việt, rẽ hướng vào cầu Âu thuyền Hàng Bàng, chạy qua cầu, men theo tuyến đường ven bờ kè rạch Cái Sơn, chạy khoảng hơn 2km, đến cầu Phó Thọ, rẽ phải, chạy khoảng 200m là đến nơi.
Nếu du khách xuất phát từ đường Lê Phước Thọ, du khách chạy đến cuối đường giao với đường cặp bờ kè Rạch Cái Sơn, rẽ trái chạy khoảng 800m là đến cầu Phó Thọ, qua cầu, rẽ trái ngay dốc cầu, chạy khoảng 200m là đến vườn..
Từng chùm quýt chín căng mọng, sắc vàng cam rực rỡ phủ kín không gian, tạo nên khung cảnh hiếm thấy. Chủ nhân của khu vườn là ông Phạm Văn Muôi (66 tuổi), thường được gọi thân mật là chú Ba Muôi. Với diện tích gần 7.000m² và khoảng 1.000 gốc quýt hồng, đây được xem là vườn quýt hồng đầu tiên và cũng là duy nhất tại Cần Thơ mở cửa đón khách tham quan dịp cận Tết.

Đi giữa những hàng quýt trái trĩu cành.
Hơn 20 năm trước, khi quýt hồng còn được xem là “đặc sản” của miệt vườn Lai Vung, Đồng Tháp, ông Ba Muôi đã mạnh dạn mua giống về trồng tại vùng đất Long Tuyền, theo hướng hữu cơ. Ban đầu ông Ba Muôi chỉ nghĩ đến bán trái, nhưng mấy năm gần đây, do vườn đẹp quá, nhiều người xin vào chụp ảnh nên gia đình ông mở cửa đón khách. Đến nay, vườn quýt đã có 5 năm liên tiếp phục vụ tham quan, trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi độ xuân về.
Năm nay, để đáp ứng nhu cầu du xuân sớm, ông Muôi chủ động xử lý cho quýt ra trái trước Tết. Nhờ vậy, du khách không cần chờ đến cao điểm hay phải đi xa, ngay tại Cần Thơ cũng có thể tận hưởng không gian quýt hồng vào mùa đẹp nhất.

Vườn quýt Ba Muôi còn có nhiều không gian Nam Bộ để du khách trải nghiệm.
Từ hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội, mỗi ngày vườn đón hàng trăm lượt khách, đông nhất vào cuối tuần. Lối đi trong vườn được chăm chút sạch sẽ, điểm xuyến những cây cầu khỉ bắc qua mương vườn, rất phù hợp để chụp ảnh. Du khách chọn diện áo bà ba, quấn khăn rằn, mang theo cả đạo cụ Tết để lưu giữ những bộ ảnh đậm chất Nam Bộ.

Khách nước ngoài thích thú trải nghiệm qua cầu khỉ giữa vườn quýt.
Với giá vé 50.000 đồng, du khách được tham quan, chụp ảnh tại vườn quýt và được mời ăn quýt. Ngoài ra, du khách còn có thể lựa chọn những trái quýt mình thích trên cây, tự tay hái trái để mua về làm quà, thưởng thức.

Hái quýt tại vườn.
Từ một khu vườn trồng trái cây thuần túy, vườn quýt hồng Ba Muôi trở thành điểm du lịch nông nghiệp độc đáo, góp thêm gam màu tươi sáng cho bức tranh du lịch Cần Thơ. Giữa nhịp sống hiện đại, sắc quýt vàng rực như lời mời gọi nhẹ nhàng, đưa du khách trở về với hương vị Tết mộc mạc, bình yên của miền sông nước phương Nam.
ĐĂNG HUỲNH