31/08/2009 - 08:03

Vết nhơ đối với ngành giáo dục Đức

Niềm vui của sinh viên Đức trong ngày tốt nghiệp.

Uy tín của ngành giáo dục bậc cao Đức, được xếp trong nhóm hàng đầu châu Âu, đã bị sụt giảm nghiêm trọng sau xì-căng-đan “mua danh bán tước”. Chính phủ Đức hiện đang điều tra khoảng 100 giáo sư tại hơn một chục trường đại học danh tiếng của nước này bị tình nghi nhận hối lộ để giúp hàng trăm sinh viên lấy được bằng tiến sĩ.

Cụ thể, các sinh viên học kém nhưng muốn có bằng tiến sĩ phải chi cho Viện Tư vấn Khoa học (ISC), có trụ sở ở thành phố Cologne, từ 5.700-28.500 USD. Sau đó, ISC giúp sinh viên tìm người hướng dẫn và trả cho mỗi giáo sư 2.870-7.200 USD. Theo các công tố viên ở Cologne, kết quả thi cử của nhiều người trong số này rất tệ và lẽ ra họ không được nhận vào làm nghiên cứu sinh ngay từ đầu. Cơ quan công tố cũng cho biết đang tập trung điều tra vào các giảng viên, hơn là sinh viên. Theo luật pháp Đức, những giảng viên bị kết tội nhận hối hộ có thể phải chịu mức án 5 năm tù hoặc bị phạt nặng bằng tiền, còn những tiến sĩ “thật mà dỏm” cũng có thể xộ khám vì tội đưa hối lộ.

Xì-căng-đan bắt đầu khi cảnh sát khám xét văn phòng ISC vào tháng 3 năm ngoái và phát hiện các bằng chứng của việc làm ăn phi pháp. 4 tháng sau đó, một cựu giám đốc của ISC đã bị kết án tù 3 năm rưỡi và phạt hơn 100.000 USD vì tội nhận hối lộ để giúp trên 60 người lấy bằng tiến sĩ. Tòng phạm trong vụ này là một giáo sư luật tại đại học Hanover, người đã bỏ túi 290.000 USD, cũng nhận mức án 3 năm tù. Henning Radtke, trưởng khoa luật Đại học Hanover, cho biết sau sự cố này, trường đã thắt chặt việc tuyển nghiên cứu sinh và mới đây đã tước bằng tiến sĩ của 9 người. “Xì-căng-đan này là một thảm họa đối với hệ thống giáo dục của Đức. Hoàn toàn không thể chấp nhận việc một số giảng viên nhận đút lót để cho phép những sinh viên không có năng lực làm nghiên cứu sinh”, ông Radtke bức xúc. Được biết, số tiền phi pháp này thường được các giáo sư chi cho việc mua nhà, mua xe và đi du lịch.

Theo một số chuyên gia, những người có bằng tiến sĩ rất được trọng vọng ở Đức và điều đó đã dẫn tới tình trạng mua bán tràn lan học vị này. Manuel Theisen, giáo sư quản trị kinh doanh tại Đại học Munich, cho rằng cuộc điều tra ở Cologne mới là “chóp của tảng băng chìm”. Theo ước tính của ông, khoảng hơn một chục viện như ISC đã tồn tại trong nhiều năm qua, “mưu sinh” bằng cách bán bằng tiến sĩ, và trong số 25.000 bằng tiến sĩ được cấp mỗi năm ở Đức có khoảng 1.000 bằng đạt được bằng con đường mờ ám. Không đồng ý với nhận định trên, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học Đức Margret Wintermantel cho rằng vụ ISC chỉ là trường hợp cá biệt.

Nhưng dù sao đi nữa, như nhận xét của tờ TIME (Mỹ) thì xì-căng-đan này không chỉ là vết nhơ đối với danh tiếng của ngành giáo dục Đức, mà còn là cú đấm vào niềm tự hào của những người từng miệt mài nghiên cứu để nhận được tấm bằng tiến sĩ một cách chân chính từ các trường đại học Đức.

LÊ DÂN
(Theo TIME, AP)

Đức tự hào vì có những trường đại học danh tiếng nằm trong nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới như Munich, Berlin, Heidelberg, Freiburg, Frankfurt, Stuttgart, Eberhard Karls và Gottingen. Năm 2008 có gần 250.000 sinh viên nước ngoài theo học tại Đức, tăng 100.000 người so với một thập niên trước đó.


Chia sẻ bài viết