11/05/2013 - 20:55

Về với cội nguồn

PHAN THÀNH MINH

Đi dọc sông Hồng
Theo đàn chim Lạc
Văn minh lúa nước cẩn mặt trống đồng
Bốn nghìn năm mãi hoài hiển hiện
Nước non đẹp giàu từ xương máu cha ông

Nhặt mồ hôi đất nuôi dòng sữa mẹ
Gom hạt phù sa chăm cây lúa lớn khôn
Lúa theo người dời non lấp bể
Vượt lũ đứng lên cùng dân Việt trường tồn

Này sông Cái, sông Con, sông Tiền, sông Hậu…
Dâng hết thanh xuân cho đồng lúa ngát xanh
Này Ba Bể, Thác Bà, Biển Hồ, Bàu Sấu…
Giữ cho muôn sau ngụm nước trong lành

Đi dọc sông Hồng
Theo đàn chim Lạc
Nghĩa Lĩnh cao vời ơn đức tổ tông
Tháng ba hội Hùng trống chiêng réo rắt
Nhanh chân lên con cháu Lạc Hồng

Chia sẻ bài viết