Phần thứ 3 của loạt phim nổi tiếng “Avatar” với tên gọi “Lửa và Tro tàn” (Fire and Ash) đang ra rạp với định dạng 3D và 2D. Đạo diễn James Cameron và ê-kíp sản xuất tiếp tục mang đến một tác phẩm mãn nhãn, có chiều sâu, làm hài lòng người hâm mộ.
-
Nền tảng cho phong trào văn hóa cơ sở
Hệ thống Trung tâm Văn hóa - Thể thao (TTVHTT) cấp xã, phường, thị trấn được xem là nền tảng, điểm xuất phát để phát triển phong trào văn hóa cơ sở.
-
Nhân quả trong “Chống lại số phận”
Những ân oán của thế hệ trước tạo nên vòng xoáy hận thù của những người trẻ. Bi kịch sẽ tiếp diễn hay dừng lại? Câu trả lời có trong 32 tập phim “Chống lại số phận” phát sóng lúc 19 giờ 45 phút mỗi ngày trên SCTV14.
-
Nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Cần Thơ đoạt nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế
(CT) - Chiều 14-3, Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2021).
-
Phim truyền hình “được mùa”
Ðể phòng dịch COVID-19, nhiều người chọn cách giải trí tại nhà thay vì đến những nơi tập trung đông người. Phim truyền hình nhờ vậy mà “được mùa” với nhiều tác phẩm ấn tượng.
-
Lằn ranh thiện ác trong “Nanh thép”
Hành trình đi tìm và bảo vệ công lý khiến không ít chiến sĩ phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Trong cuộc chiến cam go, họ chẳng những không chùn bước trước kẻ ác, mà còn chiến thắng chính bản thân mình khi phải đứng trước lằn ranh thiện ác, đấu tranh nội tâm và những người thân quen.
-
Giới thiệu sách, thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào tháng 5 tới.
-
Một góc nhìn khác về Ấn Độ
“The White Tiger” đang được chiếu trên Netflix, thu hút sự chú ý của giới phê bình và người yêu điện ảnh Ấn Ðộ, vì tác phẩm mang đến một cái nhìn khác về xã hội Ấn Ðộ và ngành công nghiệp điện ảnh Bollywood.
-
Xúc động những “Sô diễn cuộc đời”
Bỏ lại sau lưng những vất vả đời thường, những bất hạnh nhân sinh, họ trở thành những nghệ sĩ với “Sô diễn cuộc đời”...
-
Ba đời theo nghiệp xiếc - ảo thuật
Xiếc, ảo thuật vốn được xem là nghề gian khổ, hiểm nguy, thế nhưng bằng niềm đam mê, ảo thuật gia - NSƯT Trần Định vẫn quyết tâm bám nghề mà ông cho là “nghiệp” của đời mình.
-
Khắc khoải “Chuyện đời Sương”
Với góc nhìn và cách khai thác của nhà văn xứ Kim chi Suh Song Nan qua tiểu thuyết “Chuyện đời Sương” (NXB Phụ nữ Việt Nam), câu chuyện cô gái Việt lấy chồng Hàn Quốc mang dáng vẻ mới: vừa day dứt buồn, vừa khơi gợi những suy tư.
-
Xuân Hảo “trầm mà chất”
Ca sĩ Xuân Hảo vừa ra mắt album “Tình trầm Trịnh Công Sơn”. Tiếp tục khai thác thế mạnh là giọng ca nam trầm, đầy nội lực với biệt danh “giọng basso số 1”, nam ca sĩ mang đến cho người nghe một không gian âm nhạc đơn giản, mộc mạc và cuốn hút.
-
Việt News Media tổ chức Cuộc thi “Chuyên gia trang điểm -Makeup Specialist 2021”
Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Việt News là đơn vị có chức năng tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật đạt những thành tựu cao những năm vừa qua.
-
“Avatar 3” tiếp tục làm hài lòng người hâm mộ

- Bài 1: Cạnh tranh từ phòng vé đến nền tảng số
- Nửa thế kỷ, trọn một lòng với cải lương
- Bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ
- Độc đáo văn hóa Chăm tại Khánh Hòa
- Một chương trình nghệ thuật đặc sắc đêm khai hội
- Nghệ nhân đờn ca tài tử đặc biệt
- Tái hiện di sản văn hóa Chiêng Mường và nhạc Ngũ âm người Khmer tại Hà Nội
- Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Di tích quốc gia đặc biệt
- Độc đáo những tác phẩm thêu ruy-băng 2 mặt
-
Lắng đọng vở cải lương “Người mẹ và thanh gươm”

- Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ dựng vở cải lương mới
- Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ khai mạc tối 27-12
- Bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ
- Cách làm hay từ một chuyên đề sân khấu hóa
- Đại học Cần Thơ chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
- Danh sư Võ Trường Toản
- Công bố tác phẩm đạt giải Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch An Giang
- Thông điệp ý nghĩa từ “Phòng trọ ma bầu”
- Thái Thùy Linh, Bolero và Jazz
