10/11/2012 - 19:08

Thức với Trường Sa

VÕ THỊ HỒNG TƠ


     Thương con sóng nhớ bờ
     Vỗ mãi…!
     Chọn điểm dừng
     Rồi sóng tự tan ra
     Nhớ thương ai mà biển khóc oà
     Nơi tăm tối
     Biết tự mình phát sáng
    
     Anh lính Trường Sa lấy trăng làm bạn
     Chiến sĩ nhà dàn nỗi nhớ nhấp nhô
     Hạt giống gửi ra
     Mang theo nắm đất bờ
     Mỗi cánh san hô anh đợi người thăm đảo
    
     Yêu cổ tích cánh diều nâng tiếng sáo
     Nhớ bạn bè thuở vắt vẻo lưng trâu
     Đảo tiền tiêu nơi biên giới địa đầu
     Ôm ống kính tầm xa
     Anh nhớ chùm hoa phượng
     Ôi Tổ quốc lưng cong như hình hài mẹ đứng
     Đỏ mắt chờ ngấn lệ vết chân chim
    
     Con mẹ không về
     Biển hóa linh thiêng
     Sóng ngược ra khơi vun cao hàng “ mộ gió”
     Nghe nhịp đập tim mình vượt muôn trùng cây số
     Ở trong này ta thức với Trường Sa.

Chia sẻ bài viết