11/01/2014 - 19:38

Tháng của sương mờ

Vĩnh Thông

Tháng chạp về
Tháng chạp về
Không vô tình, không uốn cong duyên dáng
(Cứ vô tư như ngày em đến)
Tháng của sương mờ, tháng của bình yên.
 
Gió có thổi nhiều. Ừ, thế đấy đó em !
Lá mai mỏng bay vèo qua ngọn bấc
Anh cũng theo lá bay vào chợ tình ngày giáp Tết
Tìm một người quen
Và bâng khuâng thở hơi sương.
 
Ly cà phê tháng chạp
Lắc lư lạnh màu đông
Cũng khác ngày thường hơn, em nhỉ !
Lắc lư lạnh màu đông
Giọt đắng vẫn ngấm dài theo ý nghĩ
Còn ta tự ngấm mình
Trong mùa nhớ lung linh…
 
Và anh sẽ gọi em từ đôi mắt tháng chạp
Từ những buổi sáng chợ đông người tấp nập
Từ những ánh vàng
Màu mai nở
Xuân sang.

Chia sẻ bài viết