24/11/2012 - 19:51

Ninh Kiều - mùa gió chớm đông

ĐẶNG HOÀNG THÁM

 Có một ngày
 Tôi về qua phố ấy
 Nắng vàng bên hiên 
 Rêu ám tường vôi

 Sông Hậu như  trôi từ ký ức
 Chùa Ông u ẩn trầm tư
 Những con tàu ngược xuôi
 Dòng trường giang bát ngát…
 
 Tôi không còn đi bên em
 Chiều nay bên sông Hậu
 Đâu làn gió ngày xưa phiêu lãng
 Vờn tóc em mang mùi hương đi mãi
 Đâu vòm cây trứng cá
 Một thời hoa  niên
  
 Mùa nước lên
 Ninh Kiều
 Phố (có những dòng sông trước cửa)
 Những con thuyền giấy
 Chở tuổi thơ đi…
 
 Chiều chớm đông
 Lá sao bay
 Sông Hậu  như mắt em
 Lung linh bóng hình hư ảo

 …Mùa đông phi xứ
Theo gió tha phương lại về…

Chia sẻ bài viết