20/09/2025 - 08:10

Những “cuộc hội ngộ” xúc động ở triển lãm 

Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa kết thúc với thành công trên cả mong đợi. Trong đó, không gian triển lãm của Bộ Nội vụ đã giúp làm nên những “cuộc hội ngộ” đầy xúc động và sẽ còn tiếp nối cho những cuộc hội ngộ sau nữa…

“Hà Nội, ngày 12/9/2025. Tôi là Nguyễn Thị Minh Thu. Tôi rất xúc động khi vào tham quan Triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm. Đặc biệt, tôi đã tìm được thông tin phần mộ của Bác tôi đã hy sinh năm 1969. Tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn tất cả! Gia đình tôi đã đi tìm phần mộ của bác rất lâu, rất nhiều năm rồi mà không có tin tức gì. Tôi biết ơn quá! Hy vọng sẽ có nhiều gia đình tìm được người thân như gia đình tôi”. Đó là nội dung dòng cảm nhận của bà Nguyễn Thị Minh Thu, một du khách tham quan triển lãm và thông qua tra cứu thông tin tại triển lãm của Bộ Nội vụ, đã tìm được thông tin mộ phần người bác là liệt sĩ.

Các cựu chiến binh - thân nhân liệt sĩ xúc động khi tìm được thông tin về người thân tại không gian trưng bày của Bộ Nội vụ. Ảnh: FB Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Một cuộc hội ngộ khác là của gia đình nhà giáo Phạm Văn Hứa, cán bộ đi B, cựu tù chính trị Côn Đảo. Trong những ngày diễn ra triển lãm, rất đông con, cháu, chắt của ông Phạm Văn Hứa đã đến Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Bộ Nội vụ để tận tay cầm những kỷ vật của người ông, người cha kính yêu của họ đang được lưu giữ nơi đây. Trước đó, ông Phạm Văn Thanh, con trai của ông Hứa khi đi xem triển lãm đã xúc động khi tìm thấy hồ sơ của cha qua hướng dẫn tra cứu của cán bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Ông Thanh viết: "Tôi đã tìm thấy các thông tin của bố tôi. Tôi rất xúc động và tự hào về bố mình và cũng thay mặt gia đình cảm ơn tất cả mọi người" .

Một cuộc hội ngộ đẫm nước mắt nữa đến từ gia đình ông Trịnh Xuân Thắng, thân nhân liệt sĩ Hà Văn Đẩu. Liệt sĩ Hà Văn Đẩu sinh năm 1932, hy sinh năm 1973, quê ở Bắc Ninh. Sau khi tham quan triển lãm của Bộ Nội vụ, gia đình đã tra cứu, tìm được thông tin phần mộ, nghĩa trang quy tập là ở A Lưới, TP Huế, Nkèm theo nhiều di vật của liệt sĩ. Ông Thắng không kềm được xúc động, viết những lời lẽ cảm ơn chân thành.

Được biết, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III hiện đang lưu giữ khoảng 72.000 hồ sơ của cán bộ đi B và đang từng bước trao trả lại cho thân nhân. Cùng với đó, rất nhiều thông tin liệt sĩ, người có công từ Cục Người có công, Bộ Nội vụ. Tất cả đều được số hóa, phục vụ người dân tra cứu. Nhờ đó, nhiều cuộc đoàn tụ đã diễn ra, những cuộc hội ngộ dù qua di ảnh, kỷ vật nhưng cũng thật ấm lòng.

Người dân có thể tiếp tục tra cứu thông tin về người thân

Để tra cứu thông tin Cán bộ dân sự đi B, truy cập địa chỉ luutru.gov.vn/hosodiB. Tra cứu thông tin liệt sĩ, người có công từ Cục Người có công, Bộ Nội vụ tại địa chỉ csdl-nguoicocong.molisa.gov.vn (tên đăng nhập: demo, pass: demo). Một số trang từ các cơ quan, tổ chức khác như tra cứu thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (https://trianlietsi.vn/thong-tin-liet-si/); với Ngân hàng Gen Liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ Công an xã hoặc PC06 để được hướng dẫn chi tiết về cách thức đăng ký thông tin; tra cứu thông tin liệt sĩ từ Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội (http://chinhsachquandoi.gov.vn/liet-si.htm?p=1)...

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết