Từ bảo vệ quyền của người tị nạn và phụ nữ, cho đến vận động chấm dứt các cuộc xung đột, những người phụ nữ này đang góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Nhà hoạt động Nadia Murad, chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2018. Ảnh: Wikipedia
Nadia Murad
Murad là nhà hoạt động nhân quyền người dân tộc thiểu số Yazidi ở Iraq. Năm 2014, khi đang sống cuộc đời yên bình ở miền núi phía Bắc Iraq, cô bị các tay súng thuộc tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt và đưa tới thành phố Mosul, “thành trì” của IS tại thời điểm đó. Suốt 3 tháng bị bắt giữ, Murad bị cưỡng bức, tra tấn và đánh đập. Giống như hàng ngàn người Yazidi khác, cô bị ép kết hôn với một tay súng IS, chịu hành hạ về tinh thần và thể xác.
Sau khi trốn thoát, Murad đấu tranh cho điều mà cô gọi là “cuộc chiến của dân tộc”, trở thành người phát ngôn nổi tiếng trước cả khi phong trào #MeToo chống quấy rối và bạo lực tình dục lan tỏa khắp thế giới; ủng hộ phụ nữ trong các cuộc xung đột cũng như những người từng là nạn nhân của bạo lực tình dục.
Murad được trao giải Nobel Hòa bình năm 2018, trở thành người Iraq đầu tiên nhận giải thưởng danh giá này. Năm đó, cô cũng thành lập Sáng kiến Nadia - tổ chức chuyên hỗ trợ và vận động ủng hộ các nạn nhân của tội ác diệt chủng.
Rima Sultana Rimu
Rimu là một trong 2 phụ nữ Bangladesh được vinh danh trong danh sách 100 phụ nữ truyền cảm hứng và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020. Thành viên của tổ chức “Những nhà lãnh đạo nữ trẻ vì hòa bình” này đã có những đóng góp xuất sắc giúp nâng cao nhận thức trong cộng đồng người Rohingya về nhiều vấn đề khác nhau, gồm tảo hôn, của hồi môn và bạo lực gia đình.
Thông qua các chương trình phát thanh, những vở kịch lưu động và lớp học, Rimu còn giúp họ nâng cao nhận thức về các khuyến nghị của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh. “Tôi quyết tâm mang lại bình đẳng giới cho Bangladesh. Tôi tin vào sức mạnh của phụ nữ và trẻ em gái trong đấu tranh cho quyền lợi của mình. Chúng ta sẽ thành công” - Rimu bày tỏ.
Zahra
Là một người tị nạn Afghanistan, nhà báo và bà mẹ đơn thân, Zahra kể cô buộc phải từ bỏ công việc mơ ước là người dẫn chương trình truyền hình để chạy trốn khỏi Afghanistan vào tháng 8-2021. Năm 2022, cô tham gia khóa huấn luyện lãnh đạo của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC) - tổ chức nhân đạo phi chính phủ chuyên ứng phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Zahra đã chia sẻ hành trình trốn chạy khỏi cuộc xung đột tại Afghanistan với Liên Hiệp Quốc. “Tôi muốn thế giới sát cánh cùng Afghanistan và tất cả những người đang gặp nguy hiểm trên toàn cầu. Không nên phân biệt đối xử với người tị nạn cũng như người dân từ các quốc gia khác nhau. Tôi muốn sự bình đẳng cho tất cả mọi người, dù họ đến từ Ukraine, Afghanistan hay bất cứ nơi nào khác thì đều được hưởng các quyền như nhau” - Zahra nhấn mạnh.
Zahra hiện định cư tại Anh, mơ ước được học thạc sĩ và bắt đầu lại sự nghiệp nhà báo, tiếp tục hoạt động vì quyền phụ nữ ở Afghanistan và trên toàn thế giới.
Bác sĩ Sila
Sila là quản lý y tế của IRC tại trại tị nạn Kukuma (Kenya), nơi sinh sống của hơn 300.000 người trốn chạy khỏi các cuộc xung đột ở Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Yemen và Afghanistan. Nữ bác sĩ này giám sát 7 cơ sở chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu do IRC điều hành, gồm một bệnh viện đa khoa, một khoa sản và một trung tâm điều trị suy dinh dưỡng.
Năm ngoái, bác sĩ Sila cùng cộng sự đã phải đối mặt với thách thức lớn nhất từ trước đến nay khi Chính phủ Mỹ cắt giảm tới 50% nguồn tài trợ. Hậu quả là, nhóm hỗ trợ của Sila ghi nhận sự gia tăng các trường hợp được chẩn đoán suy dinh dưỡng ở cả trẻ em và người lớn.
Để giúp các bà mẹ và những đứa trẻ thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, Sila và các nhóm hỗ trợ của IRC giúp phụ nữ cải thiện dinh dưỡng, chẳng hạn hướng dẫn cách nấu những bữa ăn bổ dưỡng với nguồn nguyên liệu hạn chế. “Nếu chúng tôi ngừng hoạt động thì đó sẽ là một thảm họa nhân đạo. Tuy nhiên, điều khiến tôi tiếp tục công việc và cảm thấy hạnh phúc là vì tôi biết rằng chúng ta mỗi ngày đang mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người” - Sila nhấn mạnh.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)