Đến hẹn lại lên, cứ vào khoảng tháng 3 hằng năm, nhiều địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ như khoác lên mình chiếc áo mới với những tuyến đường tràn ngập sắc hoa. Màu sắc rực rỡ, xanh mát từ những con đường ấy không chỉ kiến tạo diện mạo đô thị mà còn là tiềm năng trong xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút người dân và du khách.

Hoa kèn vàng khoe sắc trên đường Lê Anh Xuân, phường Cái Khế. Ảnh: DUY KHÔI
Những ngày qua, từ khi các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ giới thiệu tuyến đường vàng rực sắc hoa kèn vàng ở đường Lê Anh Xuân và đường Huỳnh Thúc Kháng, đoạn từ cầu Nhị Kiều đến cầu Rạch Ngỗng, cụm từ “hoa kèn vàng” trở thành xu hướng. Khi cây gần như trút hết lá, những chùm hoa vàng lại bừng sáng, phủ kín tán, tạo thành những “đám mây vàng” nổi bật dưới nền trời xanh. Nhiều người tìm đến hai tuyến đường này để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp, “check-in” bên những gốc hoa vàng tươi trong nắng giữa đô thị nhộn nhịp.
Cô Nguyễn Thị Mỹ Chiều, du khách, chia sẻ: “Đọc Báo Cần Thơ online, cô thấy đường hoa kèn vàng này đẹp quá nên rủ các bạn sau khi tập dưỡng sinh thì ghé lại chụp ảnh. Đúng là quá đẹp!”. Còn em Nguyễn Thị Tú Trinh, sinh viên, thì nói: “Em từng thấy hoa kèn vàng ở nhiều nơi, nhưng tuyến đường Lê Anh Xuân trồng nhiều, chạy dài và nhất là dọc bờ kè, phản chiếu xuống mặt nước, nhìn rất nên thơ”.
Trước đó, một tuyến đường tại xã Phú Tâm, TP Cần Thơ cũng “gây sốt” khi được nhuộm hồng bởi hàng trăm cây kèn hồng bung nở, từ sau bài giới thiệu của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ. Dọc theo tuyến đường Hùng Vương, sắc hoa trải dài gần 1km, tạo nên một không gian thơ mộng như tranh. Được trồng từ khoảng năm 2012 theo chủ trương cải tạo cảnh quan đô thị, hàng cây kèn hồng ban đầu chỉ là thử nghiệm và theo thời gian, gần 300 cây đã lớn lên, nở rộ vào mùa tháng 3. Hoa nở đồng loạt, phủ kín cành, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp.
Chị Nguyễn Thị Lệ Trinh, người dân phường Sóc Trăng, chia sẻ: “Nhà tôi cách đường hoa kèn hồng không xa, và tôi biết đến ngay từ những mùa đầu tiên khi hoa nở rộ, nhưng hầu như năm nào gia đình tôi cũng đến đây chụp ảnh vì bị thu hút vẻ đẹp thơ mộng của kèn hồng”.
Điểm lại, TP Cần Thơ còn có nhiều tuyến đường hoa đặc sắc khác, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho đô thị miền sông nước. Đó là tuyến đường hoa phượng từ ngã ba Vĩnh Tường về phường Long Mỹ mỗi mùa hè lại rực cháy sắc đỏ. Tuyến quốc lộ 61C từ xã Nhơn Ái đến phường Vị Thanh nổi bật với sắc vàng của hoa hoàng yến, trải dài giữa những cánh đồng lúa bát ngát, tạo nên cảnh sắc yên bình, tuyệt đẹp. Những tuyến đường ấy đã kiến tạo cho đô thị thành phố cảnh quan đẹp, mát mẻ, trong lành. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
Ông Trần Thanh Phúc, người dân xã Hỏa Lựu, nói: “Đường đẹp hơn nhờ những mùa hoa, môi trường cũng sạch sẽ hơn. Chúng tôi đi lại từ nhà đến trung tâm thành phố thấy vui mắt, tinh thần thoải mái. Nếu được đầu tư thêm, thành phố mình sẽ đẹp hơn nữa”.
Không dừng lại ở đó, nhiều ý kiến cho rằng, nếu nhận diện tốt, có cách khai thác phù hợp, việc phát triển các tuyến đường hoa còn mở ra tiềm năng trong việc xây dựng sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa. Du khách không chỉ đến để chụp ảnh, mà còn để cảm nhận nhịp sống địa phương. Tùy vào những con đường, có thể dẫn vào xứ sở của đặc sản như khóm Cầu Đúc, quýt đường Long Trị, bánh pía Sóc Trăng… sẽ là những chuyến du lịch đủ sức hấp dẫn du khách.
Ở một góc nhìn rộng hơn, những con đường hoa không dừng lại ở vẻ đẹp thị giác hay trào lưu “check-in” nhất thời, mà còn phản ánh cách một đô thị đang kể câu chuyện bằng ngôn ngữ cảnh quan. Khi những tuyến đường được chăm chút bằng sắc hoa theo mùa, đó cũng là lúc thành phố gửi đi thông điệp về một không gian sống đáng giá.
Tuy nhiên, để những “mùa hoa” không chỉ là hiện tượng ngắn hạn, rất cần một chiến lược dài hơi từ quy hoạch, bảo tồn đến khai thác du lịch một cách bài bản. Làm sao để mỗi tuyến đường hoa trở thành một “địa chỉ văn hóa”, có câu chuyện riêng, có sản phẩm đi kèm và có sức sống bền vững. Đó mới chính là thước đo cho tầm nhìn phát triển đô thị xanh, nhân văn và giàu bản sắc của Cần Thơ trong tương lai.
ĐĂNG HUỲNH