13/06/2021 - 09:48

Mưa chiều

ĐẶNG HOÀNG THÁM 

 

Chiều nay mưa qua ngõ vắng

Ai ngồi lặng lẽ bên hiên

Nhớ tiếng ve mùa hạ cũ

Trường xưa một thuở đi về

 

Tóc em bay miền gió lộng

Thơm lên cõi nhớ ngàn sau

Ta nghe tim mình hồi động

Huy hoàng hát giữa chiêm bao!

 

Cơn mưa thì thầm bất tận

Nỗi buồn như lá sinh sôi

Tiếng chim kêu chiều hoang biệt

Em còn có nhớ ta chăng?

 

Con đường mưa tuôn thành suối

Cuốn phăng cát bụi nhọc nhằn

Với tay níu thời gian lại

Mưa chi ướt tóc mây sầu...

Chia sẻ bài viết