08/10/2017 - 08:37

Mình về hỏi lại tình quê

PHAN DUY

 

Ta về níu lại nhánh bần xưa
lưng chừng cơn mưa ngoài xa 
giòn khấu
giòn cả bánh quê những chuyến nhúng ngọt bùi

Trả cho đời mỹ từ 
có lần ta trẻ quá!

Mưa vẫn rơi 
mưa nhúng mưa vào lòng đất
ta nhúng tình ta lá cỏ lên ngôi

Những phiên mưa rụng về lối nhỏ
như sông quê chở nặng dòng đời
chảy mấy ngược xuôi bời bời nỗi lòng trở lại
cũng là nước trôi

Cũng để nhìn nước trôi
chỉ thương đọt ca dao mình quằn suốt một thời tuổi nhỏ
nay ta về còn quằn được nữa không, quê?

Chia sẻ bài viết