31/05/2008 - 22:01

Thơ

Lang thang sốt rét

HUỲNH KIM

Cơn sốt rét rừng
Tháng ngày hành quân
Mưa dầm dốc dựng
Mang về tận đây

Chiều nay mưa bay
Bên ngoài gió động
Tàu chuối đong đưa
Nhớ rừng vô hạn

Trăm ngàn bè bạn
Tận biên giới xa
Trái mìn lạnh lùng
Cơn sốt xanh xao

Nhiều khi nao nao
Ta mơ màng thấy
Áo bờ-lu trắng
Em bềnh bồng bay

Rồi bỗng chiều nay
Xôn xao áo trắng
Cười tan vị đắng
Viên kí-ninh vàng

Cái điều gian nan
Suốt mùa chiến dịch
Lắng sâu trầm tích
Bây giờ lang thang.

H.K
Viện Quân y 121,
                                mùa khô 1985-2008                
             

Chia sẻ bài viết