02/12/2012 - 10:22

Gặp đồng hương trên nghĩa trang Trường Sơn

 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

* Liệt sĩ Dương Kim Hiển, sinh năm 1947, hy sinh ngày 28-4-1966, quê xã An Bình – Cần Thơ. An táng tại khu I – nghĩa trang Trường Sơn.

Gặp đồng hương trên nghĩa trang Trường Sơn
Một chút ngậm ngùi
một chút bâng khuâng
có cả tự hào
Khi nhìn hai chữ Cần Thơ
giữa điệp trùng mộ chí
* * *
Người con trai sinh ra từ thảo thơm chơn chất
Nên vóc nên hình vị mặn ngọt phù sa
Nằm lại Trường Sơn với bạn bè
Máu đổ xuống ươm cây đời xanh thắm
Anh có trở lại bao giờ
Thăm con rạch cũ cá thòi lòi ngóp nước
Con đường hôm nay tôi đi qua
biết đâu ngày xưa anh từng dạo bước
Nơi tôi đợi người yêu
có khi nào anh cũng đứng đó
thương nhớ áo bà ba

Trận đánh đầu tiên
tim anh có đập nhanh?
Vuốt mắt bạn
làm sao anh không khóc!
Ở Trường Sơn Tây mưa – Đông nắng
Trong giấc mơ anh
Thấp thoáng sáu tháng mùa mưa
và rặng bần xanh ven sông rạch quê nhà
Chắc anh thèm lắm
bông điên điển – cá linh mùa lũ
Mười chín tuổi thôi!
Anh nằm lại nơi đây mãi mãi
Sáu ngàn ngày đêm
Hai vạn con người
Đất nước nầy đâu cũng quê hương
Cần Thơ mình giờ đã khác xưa
Thành phố mới – nên con người cũng nhiều thứ hạng
(không phải như các anh ngày xưa
chỉ màu áo xanh và con đường phía trước tiến lên)
Và cũng nhiều hơn
hình dáng nỗi buồn!
Anh biết không?
Giờ đây đã vắng những chuyến phà
Chiếc cầu dây văng thay cho mái chèo khua nước
Hồi đó – các anh xẻ dọc Trường Sơn
Hôm nay – chúng tôi nối nhịp cầu thế kỷ
Hai thế hệ con người
cùng chung sức dựng xây

Đồng hương mà!
Mình vốn gốc nông dân
Tôi sẽ cày tiếp
cánh đồng anh còn bỏ dở.

Chia sẻ bài viết