Kai Hoàng
Mẹ vẫn còn hát bài đồng dao về con dế nhỏ
từ mảnh vườn ấu thơ
tôi đèo ký ức về ru cây mồng tơi mọc dại
năm tháng như một tiếng rao trưa
giật mình mái tóc lỗ trổ trắng đen của mẹ
ngày hôm qua còn soi mình bên dòng sông nước lớn
hoa lục bình nở tím ước mơ non
câu hát hôm xưa gửi bên triền ngày
tôi men theo con đường đất nâu đá sỏi
lũ bạn và những trái ổi sẻ
tôi xếp tuổi thơ chiếc máy bay giấy lên trời
chiều về làm nhánh bằng lăng
bung biêng niềm vui ấm sực
tháng năm xanh như ngọn cỏ phía chân đồi
khi cơn mưa mùa hạ trôi vào quá khứ
tôi quẫy đời mình gối đầu lên tay mẹ
đồng dao tuổi thơ lấp lánh
ký ức là những giấc mơ ê