01/05/2021 - 17:29

Đêm của người tình

Thụy Quân

 

Nếu đêm là người tình
em có còn lang thang gót nhỏ
anh vừa tan sở
vẫn lang thang lối trọ riêng mình
 
Đêm là người tình với đèn hoa rực rỡ
phố anh về chỉ lạnh sương gieo
 
Nếu chủ nhật buồn như những ngón tay
em có đan vào hơi ấm
anh cũng đan tay bên ly cà phê rớt chậm
đèn vẫn muôn màu mà lối nhỏ chỉ còn anh
 
Đêm không là người tình nên mồ côi nỗi nhớ
đêm ngập ngừng
cho lạc dấu trăm năm
nếu trăm năm ngắn như bờ mi mỏng
em ơi em
cứ vậy ghẹo duyên đời
 
Đêm không là người tình
anh về căn trọ nhỏ
đêm nơi nào nơi đó có còn em?

 

Chia sẻ bài viết