Ngày hội Violympic - giải toán qua Internet tại Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều) vừa qua, diễn ra trong không khí sôi động. Tại đây các em cùng trải nghiệm với môn toán, qua những hình ảnh minh họa sinh động, giúp học sinh yêu thích môn học vốn dĩ khá khô khan
 |
|
Niềm vui vỡ òa của các thí sinh sau mỗi đáp án của ban tổ chức công bố trong phần thi “Cóc Vàng tài ba”. |
Ngày hội Violympic là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động được triển khai, nhằm nâng cao tính tương tác của cuộc thi với thí sinh trên toàn quốc. Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại học FPT khởi xướng từ năm 2008. Đây là cuộc thi thường niên trên website:
www.violympic.vn, góp phần tìm ra gương mặt học sinh giỏi toán trên toàn quốc. Violympic có 19 vòng thi, thể hiện qua 8 game flash sáng tạo và 2 bài thi trên website. Sau các vòng thi tự do, vòng thi cấp trường, cấp quận, huyện và tỉnh, thành, những thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham dự kỳ thi quốc gia
Lần đầu tiên, ngày hội Violympic được tổ chức tại TP Cần Thơ đã quy tụ hơn 1.000 học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố. Cái nắng oi bức bất thường những ngày này dường như không ngăn nổi sự háo hức, hăng say của các học sinh. Trong ngày hội, các học sinh được tiếp cận và học hỏi nhiều hình thức giải toán qua Internet, ti-vi. Tại khu vực trải nghiệm, học sinh tập trung khá đông và kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt mình, để tham gia trò chơi thú vị. Với trò chơi Angry Bird, học sinh tập trung điều khiển màn hình ti-vi với cử chỉ nhanh nhẹn, ngộ nghĩnh, như bị lôi cuốn vào môn học trí tuệ nhưng không kém phần hấp dẫn.
Đến với ngày hội này, các học sinh còn được rèn trí thông minh, không khí tranh tài thật sôi nổi theo phương châm: "Học mà chơi, chơi mà học", thể hiện qua các game sôi động. Khá nhiều câu hỏi trí tuệ được phát trên màn hình, với các cấp độ dễ, khó khác nhau, các bé lựa chọn câu hỏi tùy theo độ tuổi của mình. Em Trương Thị Mỹ Hân, học sinh Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 3, huyện Phong Điền, hồ hởi nói: "Được tham gia ngày hội này, không những có cơ hội giao lưu học hỏi, mà em còn tăng cường hiểu biết nhiều kiến thức bổ ích. Em mong muốn sẽ được tham gia nhiều ngày hội như thế để mở rộng giao lưu với nhiều bạn bè khắp nơi".
Ngày hội là cơ hội để học sinh trải nghiệm công nghệ hiện đại, ứng dụng trong giáo dục, tham gia các trò chơi thực tiễn giúp phát triển tư duy toàn diện. Qua đó đã phản ánh được kỳ vọng của phụ huynh, giáo viên, giúp học sinh hun đúc và nuôi dưỡng niềm đam mê toán học. Chị Nguyễn Ngọc Liên, ở quận Ô Môn, cho biết: "Con tôi rất thích học môn toán. Khi nghe thành phố tổ chức ngày hội Violympic, mặc dù nhà xa nhưng tôi tranh thủ đưa con tới để vui chơi và học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích. Với phương pháp học toán trực quan sinh động như thế này, con tôi có những trải nghiệm mới lạ".
Ấn tượng với nhiều người là phần thi mang tên "Cóc Vàng tài ba" đầy sôi nổi và lý thú. 50 học sinh bước lên sàn thi đấu, với tiếng reo hò cổ vũ của bạn bè, phụ huynh, khiến không khí càng thêm sinh động. Khác với vẻ háo hức lúc đầu, phần thi này, các thí sinh tỏ ra khá lo lắng, đăm chiêu bởi hình thức đấu loại trực tiếp. Với mỗi câu trả lời sai cho các câu hỏi toán hóc búa thử tài thông minh, các em phải rời khỏi sàn đấu, đến khi chọn được người chiến thắng cuối cùng với danh hiệu Cóc Vàng. Sau khi ban tổ chức nêu đáp án, những tiếng vỗ tay thán phục tài thông minh của những "chú cóc" vang lên rào rào, các thí sinh với vẻ mặt rạng rỡ, hài lòng, thể hiện sự mạnh dạn, tự tin.
Ông Trần Thanh Tài, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, nhấn mạnh: "Ngày hội là sân chơi bổ ích nhằm tuyên truyền về cuộc thi Violympic. Đây cũng là dịp để giáo viên và học sinh tiếp cận thành tựu khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập. Đồng thời, phát hiện học sinh có năng khiếu, để tiếp tục bồi dưỡng cho các em ở cấp học cao hơn. Cuộc thi là một trong những hướng đi đúng đắn của giáo dục bậc tiểu học, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh "học mà chơi - chơi mà học", khơi gợi sự độc lập, sáng tạo trong học tập tiềm ẩn ở mỗi học sinh".
Bài, ảnh: Minh Hoàng