19/04/2009 - 10:07

Chỉ là mộng du?

Nhận được tin báo có một bé trai khoảng 11 tuổi, mặc đồ pyjamas vừa đi vừa khóc trên đường khuya khoắc hướng ra bờ biển, cảnh sát Norfolk (Anh) lập tức huy động trực thăng cứu hộ và các đội bảo vệ bờ biển bủa đi khắp nơi tìm kiếm, vì lo sợ nếu chậm trễ cậu bé có thể gặp nguy hiểm do sương mù dày đặc. Từ 12 giờ đêm 16-4 đến rạng sáng 17-4, trực thăng cứu hộ quần thảo khắp khu vực xung quanh bờ biển trong khi ở dưới đất cảnh sát cùng chó nghiệp vụ và lực lượng phòng vệ bờ biển lùng sục khắp các con đường và bãi biển nhưng vẫn không thấy bóng dáng của đối tượng. Sáng ra, cảnh sát tiếp tục tìm kiếm cậu bé một lần nữa, nhưng kết quả chẳng thấy dấu vết nào. Trong khi đó, trong vùng không có gia đình nào trình báo có trẻ em mất tích. Một giả thuyết được đưa ra là rất có thể cậu bé bị mộng du và đã quay trở lại giường ngủ ngay sau đó, mà không hay biết rằng mình đã làm kinh động đến cảnh sát.

T.L (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết