27/01/2011 - 08:16

Cách mạng ảo

Facebook đã trở thành công cụ để một số thế lực sử dụng chống chính phủ Ai Cập.
Ảnh: Bloomberg

Các nhà quan sát cho rằng cuộc biểu tình chống chính phủ Ai Cập hôm 25-1 vừa qua được khơi dậy do ảnh hưởng những cuộc biểu tình lật đổ Tổng thống Ben Ali tại Tunisie diễn ra cũng trong tháng này. Những người tự nhận thuộc tổ chức “nói lên tiếng nói của giới trẻ Ai Cập” đã đứng ra phát động biểu tình trong dân chúng qua lời kêu gọi trên các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter.

Những người tổ chức cuộc biểu tình tung tin là có hơn 90.000 cư dân mạng Ai Cập đã ký tên vào trang điện tử xã hội Facebook đồng ý tham gia “ngày cách mạng 25-1” nhằm “chống đàn áp, đói nghèo, tham nhũng và thất nghiệp” ở quốc gia có đông người Hồi giáo nhất trong thế giới A-rập. Một trong những người đăng ký đã hùng hồn tuyên bố “chúng tôi sẽ sẵn sàng sống hoặc chết cho sự kiện 25-1”, ngày mà lực lượng an ninh quốc gia Ai Cập tổ chức lễ kỷ niệm “Ngày Cảnh sát” nhằm vinh danh những chiến sĩ an ninh đã tham gia cuộc nổi dậy chống thực dân Anh tại thành phố cảng Ismailia năm 1952.

Thế nhưng, theo ghi nhận của báo Pháp Le Figaro, trên thực tế chỉ có khoảng 10.000-15.000 người tham gia cuộc biểu tình ở Ai Cập ngày 25-1. Vậy phần còn lại của con số 90.000 người đăng ký thông qua các trang mạng xã hội ở đâu? Phải chăng đó chỉ là con số ảo do những thế lực chống chính phủ Ai Cập tạo ra để phát động cái mà họ gọi là “cuộc cách mạng” ở nước này?

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Facebook đã trở thành công cụ để một số thế lực sử dụng chống chính phủ Ai Cập. Ảnh: Bloomberg

Chia sẻ bài viết