05/01/2009 - 08:11

Ấn Độ gia tăng sức ép với Pakistan xung quanh vụ khủng bố Mumbai

(TTXVN)- Ấn Độ tiếp tục gây sức ép đòi Pakistan trao các phần tử khủng bố đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu tại Mumbai cho nước này.

Phát biểu ngày 3-1, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Chidambaram tuyên bố tuần này ông sẽ đi Mỹ để đưa ra các bằng chứng về sự dính líu của các phần tử khủng bố ở Pakistan trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai ngày 26-11-2008 làm gần 200 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương.

Trong số các bằng chứng mà ông Chidambaram sẽ đưa ra trước các nhà lãnh đạo Mỹ có lời khai của Ajmal Amir Kasab, tên khủng bố duy nhất trực tiếp tham gia vụ tấn công khủng bố Mumbai bị bắt sống, có cuốn lịch trình trên biển được phát hiện trên con thuyền mà 10 tên khủng bố đã sử dụng để vượt biển từ cảng Karachi của Pakistan, có số điện thoại di động gọi qua vệ tinh mà bọn khủng bố sử dụng để nhận mệnh lệnh từ các thủ lĩnh của chúng tại Pakistan và băng ghi âm nội dung chi tiết các cuộc nói chuyện của chúng. Ngoài ra, Ấn Độ cũng sẽ đưa ra thêm các chứng cứ chứng tỏ bọn khủng bố đã xuất phát từ Karachi tới Mumbai.

Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Chidambaram, diễn ra đúng vào dịp nhậm chức của Tổng thống đắc cử Barack Obama và trong bối cảnh Ấn Độ tăng cường thế tấn công ngoại giao đối với Pakistan, kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép yêu cầu nước này xử lý nghiêm các tổ chức và phần tử khủng bố đang hoạt động tại Pakistan.

Cho đến nay, Ấn Độ luôn khẳng định có đủ bằng chứng về việc các tay súng tham gia vụ tấn công khủng bố tại Mumbai đều là thành viên của nhóm khủng bố Lashkar-e-Tayba có trụ sở tại vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát. Thủ lĩnh nhóm khủng bố này, Zakir Rehman Lakhvi là kẻ trực tiếp vạch kế hoạch và chỉ đạo thực hiện cuộc tấn công Mumbai. Một thành viên của Lashkar-e-Tayba bị bắt khi thực hiện cuộc tấn công một doanh trại quân đội Ấn Độ tại bang Uttar Pradesh hồi tháng 2-2008 cũng khai rằng chính Lakhvi đứng đằng sau một loạt vụ đánh bom xe lửa tại Mumbai ngày 11-7-2006 làm 209 người thiệt mạng, hơn 700 người bị thương.

Chia sẻ bài viết