16/07/2025 - 09:19

20 năm, “Trăng Rằm” sáng mãi 

Ở TP Cần Thơ, có một câu lạc bộ (CLB) về xây dựng gia đình văn hóa bền bỉ hoạt động suốt 20 năm qua, không lỡ hẹn kỳ sinh hoạt nào. Có những hội viên ngần ấy năm gắn bó, có những gia đình trẻ mới tham gia, CLB như một đại gia đình nhiều thế hệ, kể cho nhau nghe, bàn cho nhau cách để có gia đình “trong ấm ngoài êm”, “gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”.

Buổi sinh hoạt định kỳ kết hợp mừng 20 năm thành lập CLB Xây dựng gia đình phát triển bền vững khu vực 7, phường Bình Thủy.

Đó là CLB Xây dựng gia đình phát triển bền vững khu vực 7, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ. Lúc mới ra đời vào 20 năm trước, CLB có tên là “Trăng Rằm” vì sinh hoạt định kỳ vào đêm Rằm hằng tháng, sau thì đổi tên thành CLB Gia đình văn hóa và tên gọi mới như hiện nay, đổi ngày sinh hoạt vào tối 16 âm lịch hằng tháng. Dù là tên gọi gì, sinh hoạt ngày nào thì tinh thần “Trăng Rằm” vẫn sáng soi ở CLB này. Đó là tinh thần tiên phong xây dựng nếp sống văn hóa, lấy gia đình làm nền tảng, xúc tác là tình làng nghĩa xóm và lý tưởng là tình yêu quê hương, đất nước.

Đêm 16-6 âm lịch vừa qua, chúng tôi có dịp tham gia buổi sinh hoạt định kỳ kết hợp mừng sinh nhật tuổi 20 của CLB. Bà con đến sớm, đông đủ. Có mặt ngoài cổng để đón mọi người là ông Nguyễn Xuân Linh, người giữ cương vị Chủ nhiệm CLB này suốt 20 năm qua. Chứng kiến buổi sinh hoạt do ông Linh điều hành, chúng tôi cảm nhận nhiệt huyết trong ông vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Ông Linh mở đầu buổi sinh hoạt bằng việc thông tin về tình hình của địa phương. Ông nói về chủ trương hợp nhất, sáp nhập tỉnh, thành và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Ông Linh trình bày gãy gọn, dễ hiểu, khí thế hừng hực như truyền niềm tin, trao hy vọng cho người nghe. Xong, ông cùng bà con tìm hiểu, bàn về thực trạng xây dựng gia đình văn hóa, cùng nhau lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thành viên…

20 năm qua, 2 hoạt động rất hay ở CLB này vẫn được duy trì đều đặn là góp vốn xoay vòng không tính lãi và đố vui có thưởng. Ông Nguyễn Xuân Linh kể rất rõ, tháng đầu tiên của 20 năm trước, mỗi người góp 50.000 đồng, sau tăng dần, nay là 2 triệu đồng. Mỗi tháng chia thành 2-4 dây. Lúc ban đầu, người nhận mỗi tháng thấp nhất là khoảng 1 triệu đồng, cao nhất là 2,4 triệu đồng; nay thì cao nhất lên đến 26 triệu đồng và thấp thì cũng 6 triệu đồng. Đến nay, mô hình này đã xoay 15 vòng, có trên 700 lượt người nhận tiền, với tổng số tiền là gần 5,2 tỉ đồng. Đây là con số đầy ấn tượng ở một CLB Gia đình văn hóa của khu vực. Số tiền này được bà con dùng bổ sung vốn làm ăn, mua sắm trong gia đình, lo cho con cái học hành. Dù hình thức bốc thăm để chọn người nhận tiền nhưng nếu ai có nhu cầu cấp thiết, đều được ưu tiên nhận trước.

Một hoạt động thú vị khác là mỗi kỳ, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Linh sẽ ra câu đố bằng mấy câu thơ, để mọi người tham gia trả lời có thưởng. Sau buổi sinh hoạt, ai có câu trả lời thì gọi trực tiếp báo đáp án với Chủ nhiệm để ghi nhận. Phần quà là 1 hộp sữa, tuy nhỏ nhưng mang đến niềm vui to, ai cũng háo hức với hoạt động này suốt 20 năm qua. Ông Linh cho biết CLB đã trao 483 hộp sữa tặng những người đoán trúng, tổng số tiền gần 8,5 triệu đồng. Trong đó, ông Tiết Ngọc Trọng đoán trúng nhiều nhất với 54 kỳ, sau là ông Thuận 37 kỳ, ông Duy 35 kỳ, bà Thu 32 kỳ…

Ông Trần Anh Duy, thành viên CLB, chia sẻ: “Đem câu đố về thì cả nhà suy nghĩ để giải đố, vui lắm, ý nghĩa nữa”. Ông Nguyễn Xuân Linh thì đúc kết: “Hai nội dung sinh hoạt tuy phụ nhưng là sợi dây vô hình buộc chặt tình đoàn kết của các hội viên, luôn duy trì dự họp đầy đủ, khích lệ lẫn nhau tham gia”.

20 năm nhìn lại, có thể nói CLB Xây dựng gia đình phát triển bền vững khu vực 7 xứng đáng là hình mẫu về mô hình văn hóa không chỉ của TP Cần Thơ mà của cả nước. Đó là sự tiêu biểu về cách làm mới, hấp dẫn, hiệu quả; cách thuyết phục, thu hút hội viên tham gia xuyên suốt; lan tỏa hiệu quả trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Trong buổi kỷ niệm CLB tròn 20 năm, có bà Trần Ngọc Nga, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, người gắn bó với CLB từ những ngày đầu và đồng hành suốt 20 năm qua bằng cách này cách khác; còn có các cán bộ, nguyên cán bộ phụ trách lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ; đại diện phường Bình Thủy… Tất cả cùng ngồi lại để nhìn về chặng đường 20 năm “Trăng Rằm” lặng thầm tỏa sáng, định vị và duy trì một mô hình văn hóa thực chất, tiêu biểu trong bối cảnh mới hiện nay. Nhiều ý tưởng rất hay được đưa ra như mở rộng sinh hoạt liên câu lạc bộ, liên khu vực, thậm chí liên phường; nhân rộng mô hình CLB Gia đình văn hóa… và tìm cách để CLB “đi đường dài” hơn nữa. Đó cũng là cách để CLB được “tiếp lửa”.

*  *  *

Trong ngày mừng sinh nhật CLB tròn tuổi 20, ông Nguyễn Xuân Linh xúc động đọc lại bài thơ ông sáng tác nhân dịp ra mắt CLB cách đây 20 năm. Lời thơ nghĩa tình cũng là phương châm mà CLB giữ vững suốt chặng đường qua và cho cả đường dài phía trước:

“Cùng nhau tâm hợp, ý đồng

Tình làng, nghĩa xóm dốc lòng dựng xây”.

Bài, ảnh: ÐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết