Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là nỗi ám ảnh với nhiều cô gái trẻ khi lập gia đình, nhất là trong lối sống hiện đại, quan niệm giữa hai thế hệ có nhiều khác biệt. Nỗi ám ảnh đó có phải chỉ đến từ mẹ chồng hay thực sự phía sau còn uẩn khúc? Phim dài 30 tập, phát sóng lúc 9h30 hàng ngày trên kênh HTV7.
Ba người bạn Kim Anh (Lan Phương), Trinh (Kha Ly), Ngân (Bella Mai) cùng có chung nỗi ám ảnh về mẹ chồng, dù các cô chưa lập gia đình. Vì vậy, cả ba người lập ra hội yêu mẹ chồng với phương châm khi lập gia đình sẽ hết lòng chăm sóc mẹ chồng, dù có bị ghét bỏ.
 |
|
Kim Anh (Lan Phương, thứ hai, hàng trước, trái sang) phải đau đầu với 4 người đàn ông trong gia đình chồng. |
Kim Anh có tình cảm tốt đẹp với Tiến Trưởng phòng kinh doanh nơi cô làm việc. Nhưng mẹ Tiến là người hà khắc, đòi hỏi con dâu phải đủ "công, dung, ngôn, hạnh". Dù cố gắng nhẫn nhịn làm theo lời dạy bảo của mẹ Tiến, Kim Anh vẫn không thể làm hài lòng bà. Đúng lúc này, Kim Anh tình cờ quen biết Vỹ (Hòa Hiệp)- họa sĩ tự do. Ở cạnh Vỹ, Kim Anh thấy thoải mái, chứ không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, áp lực như khi bên Tiến. Kim Anh yêu Vỹ và quyết định kết hôn với anh, dù phải sống nghèo khó, nhưng quan trọng là không phải đối mặt nỗi ám ảnh mẹ chồng, bởi cha mẹ Vỹ đã ly hôn. Những tưởng nhà không có mẹ chồng, cuộc sống sẽ thoải mái, nào ngờ Kim Anh gặp phải nhiều rắc rối với 4 người đàn ông: ba chồng là nghệ sĩ suốt ngày chỉ đắm chìm trong những tiếng đờn ca, Quân (Ngọc Tưởng)- anh chồng thì khờ khạo, tối ngày chỉ biết làm thơ, Lãm (Quang Thái)- em chồng chỉ giỏi nghịch phá gây chuyện, còn chồng thì nhu nhược, gió chiều nào theo chiều đó.
Trong khi Kim Anh đau đầu với nhà chồng thì gia đình cô lại xảy ra chuyện. Khánh (Thanh Duy)- anh trai Kim Anh kết hôn với Trinh. Ban đầu, Trinh rất được lòng bà Chi (NSƯT) Kim Xuân mẹ Kim Anh, nhưng từ khi về làm dâu, hai người trở nên bất hòa. Trinh là cô gái có lối sống hiện đại, phóng khoáng, trong khi bà Chi lại là người bảo thủ. Hai quan điểm khác nhau đã tạo nên mâu thuẫn, khiến cuộc sống vợ chồng Khánh không lúc nào yên ổn. Còn Kim Anh bị vướng vào cuộc chiến phức tạp giữa mẹ và bạn thân. Rắc rối chưa dừng lại ở đó, Ngân nơi Kim Anh trút bầu tâm sự về nhà chồng, bỗng phải lòng Quân, trở thành người "phản bạn".
"Nhà không có mẹ chồng" mang đến nhiều tiếng cười bằng những tình huống hiểu lầm, từ những việc nhỏ, sở thích đến những khác biệt về tính cách, quan điểm tạo những khoảng cách giữa nàng dâu với gia đình chồng. Như Trinh muốn có quyền riêng tư, tự do trang trí phòng của hai vợ chồng, trong khi bà Chi lại muốn bài trí theo sở thích của bà để hợp phong thủy. Bà Chi vì tình thương con, muốn kiểm soát mọi thứ từ ăn uống đế ngủ nghỉ của vợ chồng Trinh, vô tình gây nên áp lực khiến cô rơi vào cảm giác bị giám sát, hạch sách đủ điều. Nếu như Trinh phải sống trong môi trường nghẹt thở vì bị quản lý, xâm phạm đời tư thì cuộc sống phóng khoáng của gia đình chồng Kim Anh lại khiến cô hụt hẫng. Sự vô lo của mọi người khiến Kim Anh phải gánh vác, giải quyết tất cả mọi việc để rồi bị hiểu lầm là người chuyên quyền. Mâu thuẫn của họ đều bắt nguồn từ quan điểm sống khác nhau mà nếu như mỗi người chịu khó tìm hiểu chia sẻ, quên đi cái tôi của bản thân thì hiểu lầm đều được hóa giải, bởi tất cả những gì họ làm đều là tình thương dành cho người thân.
"Nhà không có mẹ chồng" có dàn diễn viên đều tay, Lan Phương và Hòa Hiệp phối hợp ăn ý tạo thành cặp vợ chồng Kim Anh Vỹ hài hước nhưng không kém phần duyên dáng.
ÁI LAM