14/10/2014 - 20:17

Phim “Quyến rũ”

Yêu thương có hóa giải hận thù?

Cái chết bí ẩn của người mẹ khiến cô gái trẻ mang lòng hận thù, quyết đưa mọi việc quá khứ ra ánh sáng. Nhưng không ngờ chiếc bẫy cô giăng lại khiến bản thân mắc lưới…

Minh (Hoàng Nguyên) quyết tâm tìm nguyên nhân cái chết bí ẩn của người chú ruột và vị hôn thê của ông.  

Phim dài 39 tập, do hãng phim TFS sản xuất, phát sóng lúc 17 giờ 30 phút, từ thứ hai đến thứ năm hằng tuần trên HTV9.

Thời trẻ, ông Tốt (NSƯT Khánh Hoàng) đã gầy dựng trung tâm điện máy Đông Hưng hùng mạnh. Ông trao sự nghiệp lại cho Đông (Sơn Tùng), con trai lớn mà ông hết lòng tin tưởng. Đông tài giỏi, quyết đoán trong công việc nhưng gia trưởng trong gia đình. Vợ Đông ly dị, để lại con gái cho anh nuôi nấng. Trong khi đó Minh (Hoàng Nguyên) - con trai thứ hai của ông Tốt, thông minh, học giỏi nhưng ngỗ ngược. Minh thường tạo vỏ bọc nghèo khổ, bày trò, gây sự với người khác, khiến quan hệ hai cha con lúc nào cũng căng thẳng .

Sóng gió bắt đầu khi ông Tốt nhận Dung (Ngân Khánh) về giúp việc. Ông Tốt kỹ tính quá mức, xưa nay không người giúp việc nào có thể ở lâu, ngoại trừ Dung. Cô làm hoàn hảo mọi việc, được lòng tất cả mọi người trong gia đình, trừ Minh. Minh sớm nhận ra sự bí ẩn bất thường ở Dung nhưng anh bỏ qua vì mải truy tìm quá khứ bí mật của gia đình, liên quan đến cái chết của chú ba- người anh rất kính trọng và yêu thương. Còn Dung bày trò bẫy tình cả Đông lẫn Minh để tìm hiểu về mối liên hệ giữa chú ba với mẹ cô - người đã chết bất ngờ khi cô còn rất nhỏ... Nhưng cô ngày càng sa vào mối quan hệ không lối thoát với cả hai anh em.

Biên kịch Minh Viên, vốn thành công với chuỗi phim “Ký sự Pháp đình” (gồm “Ngã rẽ”, “Giấc mơ thiên đường”, “Ngày hôm qua”...), đã lần nữa khắc họa bi kịch của những nhân vật lầm đường lạc lối. “Quyến rũ” mang đến cho người xem góc nhìn mới và sâu về những người trẻ: bề ngoài lạnh lùng, hời hợt nhưng suy nghĩ chín chắn và nhạy cảm. Câu chuyện của Minh Viên bao giờ cũng có căn nguyên, những lỗi lầm, sa ngã của mỗi nhân vật đều bắt nguồn từ hoàn cảnh. Minh là cá tính hiếm thấy trên phim truyền hình Việt: một trí thức với hai bằng đại học nhưng lại thích hành động theo kiểu “thay trời hành đạo”. Ngộ nhận về cách đòi công lý của Minh gây ra nhiều chuyện đáng tiếc cho chính anh ta và những người thân. Đối lập với Minh, sự hoàn hảo của Dung khiến người ta bất an và nguy hiểm nhất là cô dùng tình cảm để phá vỡ gia đình êm ấm của ông Tốt, kéo dài thêm bi kịch từ đời trước đến đời sau, tự gây tổn thương cho chính mình. Cách đặt vấn đề của “Quyến rũ” không mới, cuộc chiến thiện – ác, vị tha – thù hận trong mỗi người cũng là đề tài được khai thác nhiều, nhưng “Quyến rũ” có cốt truyện đủ sâu, lời thoại và tính cách nhân vật đủ thuyết phục người xem.

Ngoài Ngân Khánh là gương mặt quen thuộc thì Hoàng Nguyên và Sơn Tùng là hai diễn viên mới, nhập vai khá tốt. Kịch bản vốn kịch tính và nhiều đất diễn cho hai nhân vật Đông và Minh, nên hai diễn viên có điều kiện thể hiện khả năng diễn xuất. Sơn Tùng đã tạo nên một Đông lạnh lùng, nguyên tắc nhưng cũng giàu tình cảm; còn Minh của Hoàng Nguyên có vỏ bọc bất cần, ngỗ ngược che giấu khao khát được yêu thương.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết