Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, sân khấu kịch Sao Minh Béo (TP Hồ Chí Minh) hầu như kín rạp qua mỗi đêm diễn vở "Sông chờ". Đây là kịch bản được diễn trên sân khấu đầu tiên của tác giả Võ Bá Tân, hiện đang công tác tại Hãng phim Tây Đô. Tuy nhiên, cái tên Võ Bá Tân từ lâu đã được khán giả truyền hình yêu thích qua hàng trăm vở kịch trên sóng truyền hình.
Với "Sông chờ", tác giả 29 tuổi Võ Bá Tân đã tối giản những yếu tố tấu hài, trai xinh, gái đẹp. Anh đưa người xem về với sông nước miền Tây với những phận đời, con người rất thật. "Sông chờ" kể về tình yêu của Lành sống kiếp thương hồ bị người đời nguyền rủa là cô gái cao số và Hai Tánh - con một của một gia đình khá giả. Sau khi đính hôn, chồng Lành đột nhiên mất tích nên mẹ chồng đuổi cô ra khỏi nhà trong cảnh bụng mang dạ chửa. Dù bặt tăm tin chồng và được một người đàn ông cưu mang nhưng người vợ vẫn chờ đợi đến bạc đầu. Khung cảnh ghe xuồng, bến nước đã toát lên vẻ đẹp của một con sông chờ, bến đợi đầy chất tự sự được Võ Bá Tân gửi gắm trọn vẹn trong tác phẩm. Đây là thể nghiệm đầu tiên của sân khấu kịch Minh Béo theo phong cách kịch Kim Cương và được khán giả yêu thích. Riêng với Võ Bá Tân, đây là bước tiến mới trong nghề "cầm bút kể chuyện đời" của anh.

Tác giả Võ Bá Tân.
Gần 3 năm nay, tên của Võ Bá Tân xuất hiện khá dày trên sóng các Đài PT-TH các tỉnh ĐBSCL, VTV Cần Thơ, Bình Dương
với vai trò là các tác giả kịch bản cho nhiều vở kịch nói, sê-ri hài kịch
Điển hình là anh đóng góp phần nhiều kịch bản cho chương trình "Từ quê ra thành" của VTV Cần Thơ, "Suy và gẫm" của Đài PT-TH Bình Dương
Mới hơn 4 tuổi nghề nhưng Bá Tân đã sở hữu trên 200 tác phẩm kịch bản truyền hình.
Võ Bá Tân tâm sự, viết kịch bản đến với anh như một duyên may, dù ngay từ thời sinh viên anh đã bộc lộ năng khiếu viết tiểu phẩm, diễn kịch. Nhóm kịch Ngẫu nhiên do anh quản lý thời còn sinh viên ngành Du lịch Trường Đại học Cần Thơ từng được nhiều người hâm mộ. Dịp tình cờ anh quen nhà biên kịch Nhật Thu của Hãng phim Tây Đô và anh được cô hướng dẫn tận tình. "Gần 3 năm liền viết rồi bị quăng khiến đôi lúc tôi định bỏ cuộc nhưng rồi niềm đam mê đã thôi thúc tôi" Bá Tân nhớ lại. Kịch bản đầu tiên của Bá Tân được dàn dựng là "Tình người Đất Mũi", khi ấy anh là sinh viên năm cuối.
Bàng bạc trong tác phẩm của Võ Bá Tân là làng quê Nam bộ với những bà mẹ quê thương con đến tận cùng, những người con tha phương mong ngóng về nguồn cội và những câu chuyện tình làng nghĩa xóm. Đó là chàng kỹ sư trẻ khát vọng cống hiến cho quê nhà trong "Tình người Đất Mũi" hay bi kịch của cô gái tham vọng đổi đời nơi xứ người để rồi bị hành hạ trở nên điên dại trong "Trả em thời con gái"
Tất cả được anh kể bằng ngôn từ bình dị với cách dẫn chuyện, đan xen các tình tiết lôi cuốn nhưng không lên gân. Bá Tân tâm sự, chính những trải nghiệm nơi quê hương bến nước Kinh Cùng (Hậu Giang) đã cho anh những câu chuyện rất thật, rất đời. Tân không lên án, không cay cú với những điều trái khoáy của xã hội mà sau nụ cười, nước mắt cùng nghệ sĩ, khán giả chiêm nghiệm được nhiều điều về nhân sinh.
Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Tân cho biết sau "Sông chờ" sẽ là "Bến lỡ", tiếp tục hành trình chinh phục các sân khấu kịch tại TP Hồ Chí Minh và bắt tay viết kịch bản phim. Khi tôi thắc mắc: Điển trai, lại từng đạt giải cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình VTV Cần Thơ 2012, liệu Bá Tân có mũi lòng không khi chọn con đường đứng sau ánh hào quang sân khấu. Bá Tân cười ý nhị: "Tôi nghĩ nghề nào cũng vậy, quan trọng là cống hiến cho đam mê của mình. Với tôi, được cầm bút kể chuyện đời cho khán giả đã là điều hạnh phúc".
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH