Liveshow trở lại
4.000 khán giả đến xem Phùng Khánh Linh “độc diễn”, 10.000 người hòa vào hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ Hương Tràm hay 2 đêm “cháy vé” HIEUTHUHAI… Những con số ấy là ví dụ thuyết phục nhất cho nhận định: Liveshow âm nhạc đang trở lại!
-
Chiếc võng
TẤN HÀO
-
Hôn bàn chân Mẹ
Tâm Không - Vĩnh Hữu
-
Vu lan - Mùa báo hiếu
NGUYỄN NGỌC TUYẾT
-
Hiện tượng đồng nghĩa lâm thời qua một số bài ca dao
Khánh Yên - Triều Nguyên
-
Chương trình truyền hình ngày 16-8-2008
(Đây là chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót)
-
Sáng ngời nét đẹp văn hóa dân tộc
Là một trong những sự kiện chính của Năm Du lịch Quốc gia Mekong- Cần Thơ năm 2008, Liên hoan Văn hóa- Văn nghệ các dân tộc ĐBSCL, với chủ đề “Đoàn kết phát triển và bảo tồn bản sắc văn hóa”, vừa kết thúc tại TP Cần Thơ có thể nói đã thành công rực rỡ. Liên hoan không chỉ giới thiệu bản sắc văn hóa của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm trên vùng châu thổ ĐBSCL mà còn toát lên tinh thần đoàn kết, gắn bó thủy chung bao đời của các dân tộc
-
Chương trình truyền hình ngày 15-8-2008
-
Chương trình truyền hình ngày 14-8-2008
-
Nhớ “ông già Nam bộ”
Nhà văn Sơn Nam không chỉ là một tên tuổi lớn trong nền văn học Việt Nam, mà đối với miền Nam, ông còn được xem như một “ông già Nam bộ điển hình”. Với nhiều văn nghệ sĩ, giảng viên, giáo viên văn học miệt Đồng bằng sông Cửu Long, ông như một người thầy, người bạn. Chúng tôi đã gặp thầy Lê Văn Quới- nguyên giáo viên Trường PTTH Châu Văn Liêm- một người bạn vong niên của nhà văn Sơn Nam, nhà báo Huỳnh Kim- người “ học trò ngoài luồng” thân thiết của ông và Tiến sĩ Huỳnh Công Tín- Hiệu trưởng Trường Đại học dân lập Võ Tường Toản- tác giả quyển “Từ điển Từ ngữ Nam bộ” đã được nhà văn Sơn Nam giới thiệu - để nghe họ nhắc nhớ về nhà văn Sơn Nam.
-
Chương trình truyền ngày 13-8-2008
-
Chương trình truyền hình ngày 12-8-2008
-
Phim "Cô gái xấu xí" đang phô diễn sự "xấu xí" của tâm hồn
-
Chương trình truyền hình ngày 11-8-2008
-
Chương trình truyền hình ngày 10-8-2008
(Đây là chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót)
-
Một cảm nhận mới về tình yêu và hôn nhân
“The Mirror Has Two Faces” là phim tâm lý pha hài nhẹ nhàng về đề tài tình yêu. Phim có mạch truyện đơn giản, có thể đoán trước, nhưng vẫn hấp dẫn người xem với cách các nhân vật thể hiện và suy nghĩ của họ về chủ đề tình yêu, hôn nhân rất thú vị. “The Mirror Has Two Faces” được chiếu trên HBO vào 18 giờ chủ nhật 10-8; 10 giờ và 22 giờ thứ ba 12-8; 8 giờ thứ năm 14-8; 2 giờ 30 và 12 giờ thứ bảy 16-8.
-
“Tôi tự cân bằng mình”
Sống ở Mỹ và viết về Việt Nam đã bảy năm nay, nhà văn Lý Lan hay trở về quê nhà, như để tìm thêm nguồn cảm hứng sáng tác. Lần này, chị ở nhà lâu hơn, đi nhiều và viết nhiều hơn
-
Khúc hát ru
-
Nói với con
-
Thăm vườn bạn
-
Phan Thanh Giản - vị tiến sĩ đầu tiên đất Nam kỳ (kỳ 2)
Tưởng nhớ ngày mất của Tiến sĩ Phan Thanh Giản (mồng 5 tháng 7 năm Đinh Mão 4-8-1867)
-
Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ 2026 có chủ đề “Cần Thơ - Khúc giao hòa sông nước”

- Câu đố xưa của người bình dân Nam Bộ
- Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ: Giao lưu nhân dân là phương thức lan tỏa văn hóa hiệu quả
- Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Nhật Danh đắc cử Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tại TP Cần Thơ
- “Tân Chợ nổi Cái Răng” và hành trình quảng bá văn hóa Cần Thơ
- Nguyễn Quỳnh My chinh phục Ban giám khảo, đăng quang Sao Mai Nhí 2026
