25/12/2008 - 09:11

Album “Chênh vênh”

Một chút nhẹ nhàng, bay bổng

Lê Cát Trọng Lý.
Ảnh: nhacso.net

Gần đây, album “Chênh vênh” gồm 6 ca khúc do Lê Cát Trọng Lý, sinh viên 19 tuổi của khoa Violon Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, sáng tác, đệm nhạc và trình bày đang là một sự kiện trên thị trường âm nhạc. Chỉ có tiếng đàn guitar và giọng hát mỏng, nhẹ, bay bổng của Trọng Lý -nhưng “Chênh vênh” thu hút người nghe với giai điệu và ca từ đẹp, dường như khiến tâm hồn người nghe chợt trở nên trong veo và nhẹ nhõm.

Âm nhạc trong album “Chênh vênh” khá đơn giản. Từ đầu đến cuối, phần nhạc không hề có biến hóa, cũng không dùng những kỹ thuật hòa âm phối khí hiện đại. Ngón đàn guitar đầy ngẫu hứng của Trọng Lý đệm cho từng bài hát khá quyến rũ. Rất nhẹ nhàng, cô cất tiếng hát: “Thương em anh trèo non cao. Qua mưa thâu mây tan bềnh bồng. Thương em anh lội sông sâu. Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc. Còn chần chờ chi hỡi anh. Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh... Thương em thương tình đa mang. Yêu trăng ba mươi, quên mình. Thương tôi thương phận long đong. Yêu tan mong manh, tan nhật nguyệt” (“Chênh vênh”).

Mỗi ca khúc như chứa đựng triết lý sống về cuộc đời, về tình yêu, mang đến cho người nghe những cảm xúc khác nhau. Bài hát “Chưa ai” mang ngẩn ngơ tiếc nuối vì tuổi trẻ đang qua đi, mà tình yêu dường như vẫn chưa đến, hay “Cười Adam” về sự tồn tại của con người, hoặc “Mùa yêu” toát lên cảm giác hạnh phúc, “Nghe tôi kể này” như một khúc tự sự. Ấn tượng nhất là bài “Thương”: “Mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đấy. Gió phiêu du tìm tóc em và tìm bờ môi phai... Đi kiếm nắng, tận mây xa, mong cho lòng ấm lại. Để còn nghe mùi gió mới để còn say tình chênh vênh. Hát vu vơ về mây về mưa tình em giờ đây giữ riêng mình. Mưa vi vu ngàn câu ngàn ca vì nhớ ban mai”.

Sáng tác, đàn và hát, Lê Cát Trọng Lý được Ban Tổ chức nhiều cuộc thi tìm kiếm ca sĩ mới như “Ngôi sao tiếng hát truyền hình”, “Thần tượng âm nhạc - Việt Nam Idol” mời tham gia. Thế nhưng, Trọng Lý đều từ chối vì nhận thấy công nghệ lăng xê không phù hợp với con đường âm nhạc mà cô đã chọn: tự hát những ca khúc do chính mình sáng tác, chia sẻ với mọi người những tâm sự chân thành qua những bài hát có ca từ mượt mà và giai điệu êm đẹp. Album đầu tay của Trọng Lý dù mang tên “Chênh vênh” nhưng cho thấy bước khởi đầu của cô ca sĩ - nhạc sĩ này không hề chênh vênh chút nào.

Xuân Viên

Chia sẻ bài viết