02/12/2014 - 19:46

Phim “Vòng vây hoa hồng”

Vẫn chưa thực sự thuyết phục

Câu chuyện"Vòng vây hoa hồng" mang nhiều kịch tính và triết lý nhân quả, cùng dàn diễn viên trẻ đẹp, nổi tiếng. Tuy nhiên, những nút thắt – mở chưa hợp lý khiến người xem hụt hẫng.
Phim dài 35 tập, do hãng M&T Picture sản xuất, phát sóng lúc 13 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần trên HTV7.

Phim gợi cho người xem cảm giác đang dõi theo một câu chuyện yêu – hận và những tình tiết thay đổi nhân dạng đậm chất phim Hàn thông qua sự thay đổi tính cách lẫn số phận của hai nhân vật chính Hà My (Thùy Trang) và Hải Đăng (Thanh Thức). Thoạt đầu đó là câu chuyện "lọ lem và hoàng tử" khi Hải Đăng bất chấp phản đối của cha mẹ, kiên quyết bảo vệ tình yêu với cô gái nghèo Hà My. Còn Hà My từ một cô gái hiền lành đã dần thay đổi thành con người thủ đoạn bởi trong công ty, cô thường bị Tú Anh - em cùng cha khác mẹ ức hiếp và bị bà Kiều – mẹ kế, dồn đến bước đường cùng. Bà nội của Hà My chết vì uất ức khi bảo vệ cô. Cô đã bám lấy Khánh Hùng (Ngọc Thuận), Phó tổng giám đốc công ty, như một cái phao khi biết anh dành tình cảm đặc biệt với mình, bất chấp phản bội tình cảm của Hải Đăng. Trong khi đó, Hải Đăng vẫn một lòng yêu Hà My và vì cô mà gặp nạn, nhưng cô đã nhẫn tâm buông tay để anh rơi xuống vực…

Khải Lân (Khương Ngọc, phải) và Lan Chi – người luôn ở cạnh anh với tình yêu bao dung.

Với tài năng và sự nâng đỡ của gia đình chồng, Hà My nhanh chóng trở thành phó tổng giám đốc công ty, âm mưu chiếm gia sản nhà Khánh Hùng và trả thù những ai từng chà đạp cô. Còn Hải Đăng may mắn thoát chết nhưng gương mặt bị biến dạng. Anh được phẫu thuật trở thành Khải Lân (Khương Ngọc) – con trai đã mất của một doanh nhân nổi tiếng. Mang ơn cứu mạng của ông, Hải Đăng chấp nhận làm con nuôi và sống với thân phận mới. Khải Lân quyết quay lại tìm Hà My trả thù…

"Vòng vây hoa hồng" có mô típ quen thuộc: một cô gái hiền lành bị bức ép, trở nên bất chấp thủ đoạn; một chàng trai bị hãm hại đến thay đổi nhân dạng, tuy quyết trả thù nhưng vẫn dành tình cảm sâu đậm cho người con gái đã làm hại mình. Kịch tính của phim được tạo dựng bằng những âm mưu, toan tính của hai nhân vật vốn là tình nhân của nhau ban đầu. Tuy nhiên, phim vẫn chưa thuyết phục người xem bởi tình tiết chưa hợp lý, tính cách nhân vật chưa đào sâu. Chẳng hạn, tình cảm của Khánh Hùng và Hà My diễn ra quá nhanh. Sự thay đổi tính cách của Hà My chỉ dừng ở lời nói đơn thuần, không có những trường đoạn cho thấy nội tâm và tính cách của nhân vật có sự giằng xé dẫn đến sự tha hóa. Khi đã rũ bỏ thân phận nghèo khó, không có tình tiết nào đủ để người xem nhìn nhận cô là người đầy dã tâm, thông minh và bản lĩnh. Tình cảm của Khải Lân dành cho Hà My chưa được khắc họa đủ sâu để sự oán thù đủ chi phối hoàn toàn cuộc đời họ về sau…

Về diễn xuất, khán giả khá thất vọng khi vai diễn Hà My dường như quá sức với diễn viên Thùy Trang. Cô chỉ làm tốt Hà My hiền lành, mà vẫn chưa khắc họa được Hà My sắc sảo, tham vọng, bất chấp thủ đoạn với những dằn vặt tổn thương.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết