03/07/2011 - 09:21

Triệu tấm lòng hướng về sĩ tử

* Ghi nhanh: NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Hôm qua (2-7), dù thời tiết mưa, nắng thất thường nhưng không khí trước thềm kỳ thi tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2011 tại các quận trung tâm TP Cần Thơ diễn ra khá sôi động. Các cửa ngỏ vào trung tâm thành phố “nóng” hẳn lên bởi hàng chục ngàn thí sinh (TS), phụ huynh đổ về. Nhiều TS, phụ huynh lần đầu đến Cụm thi Cần Thơ không khỏi bỡ ngỡ lo lắng đi tìm Hội đồng thi, nơi ăn, chốn ở… trong những ngày diễn ra kỳ thi… Để các “sĩ tử”an tâm bước vào kỳ thi, nhiều tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực để tiếp sức, hỗ trợ các TS…

Các tình nguyện viên đang chuẩn bị bữa ăn miễn phí cho thí sinh (tại chùa Long Quang).
Ảnh: HỒNG VÂN

Sáng 2-7, không khí tại bến xe trên đường Hùng Vương (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) như “nghẹt thở” bởi những chuyến xe “hối hả” chở hàng ngàn TS đổ về trung tâm TP Cần Thơ. Mỗi khi có chuyến xe dừng bánh, các sinh viên tình nguyện nhanh chóng tỏa ra, hỏi thăm: “Bạn ơi, bạn là thí sinh phải không? Bạn thi ở hội đồng thi nào, có chỗ trọ chưa? Bạn cần hỗ trợ gì không?”. Cứ thế, các tình nguyện viên không ngại nắng, mưa tận tình hướng dẫn TS, phụ huynh đường đi nước bước, giới thiệu những nơi có chỗ trọ giá rẻ, hoặc chỗ trọ miễn phí. Em Quách Thúy Vy, quê ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa bước xuống xe, tay mang, tay xách hành lý với vẻ mặt ngơ ngác, lo lắng. Lập tức, một nhóm tình nguyện viên đã tận tình đón tiếp, hướng dẫn chỗ trọ giá rẻ, địa điểm thi... Thúy Vy chia sẻ: “Lần đầu em đến Cần Thơ nên rất lo lắng. May nhờ có các anh, chị tình nguyện viên nhiệt tình hướng dẫn, em cảm thấy yên tâm hơn nhiều...”. Vừa làm một cuốc xe đưa TS về nhà trọ giá rẻ, Phan Chí Vũ (sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Cần Thơ) - tình nguyện viên tiếp sức mùa thi - lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng miệng lúc nào cũng cười tươi rói. Chí Vũ hồ hởi nói: “Chúng tôi thay ca nhau trực, tốp buổi sáng, tốp buổi chiều, nhưng cũng có nhiều bạn trực cả ngày. Trời nắng gắt, hay mưa to, thêm xe cộ tấp nập, ai nấy đều mệt nhưng chúng tôi đều rất vui vì đã giúp đỡ được nhiều TS...”.

Hơn 10 năm qua, chương trình “Tiếp sức mùa thi” do Thành đoàn Cần Thơ phát động đã thực sự tạo lòng tin đối với TS, phụ huynh tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH. Năm nay, có khoảng 900 thanh niên tình nguyện ở các trường, Quận đoàn tham gia tiếp sức mùa thi. Với các bạn, mỗi mùa thi là một kỷ niệm đẹp và mang giá trị nhân văn sâu sắc. Ngoài việc tham gia tư vấn, hỗ trợ TS, phụ huynh tại 16 chốt tư vấn, nhiều thanh niên còn tình nguyện tham gia vào “đội xe ôm” sinh viên Trường ĐH Cần Thơ” để hỗ trợ TS bằng các chuyến xe giá rẻ...

Mỗi mùa thi đến, “tiếp sức” cho các TS còn có những tấm lòng thơm thảo của người dân thành phố. Từ cuối tháng 6-2011, ông Thái Thanh Hiền, nhà ở khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, đã dọn dẹp đồ đạc, dành hẳn tầng trệt trên 80 m2 cho TS ở trọ miễn phí. Ông chỉ thu chi phí tiền điện, nước. Đây là năm thứ 3, ông Hiền cho thí sinh ở trọ miễn phí. Ông Hiền tâm sự: “Mấy năm trước, do nhà cửa còn bề bộn, tôi chỉ nhận khoảng 10 em ở trọ. Năm nay, nhà cửa rộng rãi hơn tôi cho khoảng 30 em ở trọ”. Không chỉ có lực lượng sinh viên tình nguyện, nhiều người dân, mạnh thường quân, mà nhiều chùa, tịnh xá cũng tham gia hỗ trợ suất ăn và chỗ ở miễn phí cho TS. Theo thống kê của Ban Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”, trong số gần 11.000 chỗ trọ miễn phí, giá rẻ có 630 chỗ trọ miễn phí tại các chùa, tịnh xá, như: chùa Khánh Quang, Hội Linh, Kim Liên, Phước Tuyền... Riêng chùa Khánh Quang, năm nay hỗ trợ khoảng 100 chỗ trọ cho TS, phụ huynh. Thầy Thích Minh Nhựt (chùa Khánh Quang) chia sẻ: “Nhà chùa rất sẵn lòng cho TS ở trọ nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em thi đạt kết quả tốt nhất”. Tại chùa Khánh Quang vào chiều 1-7 đã có khá đông TS, phụ huynh đến trọ. Em Nguyễn Hữu Tường (quê ở Bạc Liêu), dự thi vào ngành Tài chính ngân hàng, Trường ĐH Cần Thơ, cho biết đây là lần đầu tiên em đến Cần Thơ, cũng như nhiều TS khác, em rất lo lắng về nơi ăn, chốn ở. Hữu Tường bộc bạch: “Nhờ các anh chị tình nguyện viên tận tình hướng dẫn đến chùa và được các sư lo cho chỗ ở, ăn uống miễn phí. Ngoài ra, các anh chị tình nguyện viên còn hướng dẫn chúng em xem lại những bài tập khó, giúp em ôn lại kiến thức trước khi dự thi... Chúng em rất tự tin và hy vọng sẽ làm bài thi tốt”.

Sáng 2-7, Báo Lao Động tổ chức tiếp nhận TS dự thi ĐH năm 2011 cụm thi Cần Thơ. Năm nay, Báo Lao Động tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành ĐBSCL vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình chỗ trọ miễn phí được 4.500 chỗ cho các TS có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài chỗ trọ miễn phí, trong thời gian thi, TS còn được hỗ trợ chiếu, nước uống, nhang trừ muỗi, bánh mì, thuốc trị bệnh thông thường... Ngoài ra, Ban tổ chức còn cung cấp 500 suất ăn miễn phí cho TS có hoàn cảnh khó khăn nhiều nhất. 13 năm qua, chương trình chỗ trọ miễn phí ở ĐBSCL đã hỗ trợ hơn 40.500 TS, giúp các bạn an tâm dự thi ĐH.

Nhằm hỗ trợ, giúp các TS đi lại thuận lợi trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, Yamaha Motor Việt Nam phát tặng 80.000 tấm bản đồ cho TS tại các bến xe, bến tàu ở TP Cần Thơ; tài trợ 25 cây dù, 300 áo mưa, 100 áo thun, 100 nón và 100 triệu đồng… Đặc biệt, Yamaha Motor Việt Nam còn tổ chức 7 điểm đưa đón TS bằng xe mô - tô miễn phí. Cụ thể tại: Yamaha Town Cần Thơ (30 Tháng 4 - TP Cần Thơ- ĐT: 0710 2 480399), Yamaha Hồng Phúc (TTTM Cái Khế-TP Cần Thơ: 0710 3 811919), Yamaha Thiên Phúc (72 Trần Hưng Đạo-TP Cần Thơ: 0710 3 730919), Yamaha Sai Gon 1 (164-166C, 3 Tháng 2 – TP Cần Thơ: 0710 3 780164), Yamaha Sai Gon 2 (45 CMT8-TP Cần Thơ), 2 điểm tại Cổng A Trường ĐH Cần Thơ (Khu II).

Bích Ngọc

Để có được một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế không chỉ là nhiệm vụ riêng của Hội đồng coi thi liên trường Cụm thi Cần Thơ mà còn có sự hỗ trợ, tiếp sức của nhiều ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội. Trước kỳ thi, Hội đồng coi thi, các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố đã phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, lường trước các khó khăn vướng mắc để đảm bảo kỳ thi diễn thuận lợi nhất. Theo Thượng tá Lê Kỳ Nam, Trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ- Công an TP Cần Thơ, cứ vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 hằng năm, hàng ngàn TS, phụ huynh đổ về Cần Thơ để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH. Vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian trước, trong và sau kỳ thi tuyển sinh ĐH luôn được Ban Giám đốc Công an thành phố quan tâm chỉ đạo. Các đơn vị của ngành có liên quan đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Ngoài ra, ngành Công an còn phối hợp với Thanh tra giao thông tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trong những giờ cao điểm. Ông Nam cho biết thêm: “Tại các điểm thi còn có lực lượng dân quân tự vệ bảo vệ an ninh, trật tự xung quanh khu vực thi. Lực lượng quản lý hành chính xã hội còn kiểm tra nhân khẩu, hộ khẩu tại những điểm nhà trọ nhằm đảm bảo an toàn cho các TS dự thi”.

Cũng như những năm trước, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã chuẩn bị sẵn phòng ốc, trang thiết bị y tế, cơ số thuốc tại Khoa Cấp cứu tổng hợp. Bác sĩ Trần Văn Thường, Trưởng khoa Cấp cứu tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết thêm: “Năm nay, Bệnh viện đã chuẩn bị 3 giường bệnh tại phòng tiếp nhận bệnh để tiếp nhận các trường hợp cán bộ, TS bị bệnh, hoặc có sự cố xảy ra để kịp thời cứu chữa. Ngoài ra, bệnh viện còn có hình thức cấp cứu tại chỗ, thông qua dịch vụ cấp cứu 115 luôn túc trực 24/24 giờ và sẵn sàng đến tận nơi cấp cứu người bệnh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi”...

Những tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân, cùng với sự “tiếp sức” của những áo xanh tình nguyện,... qua các mùa thi đã góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp cho nhiều TS, phụ huynh đến từ mọi miền đất nước về con người, vùng đất Tây Đô hào hiệp, mến khách, giàu lòng nhân ái, trọng nghĩa tình...

Chia sẻ bài viết