12/04/2008 - 21:57

Thơ

Tôi với cải lương

• PHẠM MINH DŨNG

Tôi sinh ra nơi hạ nguồn sông Hậu

Bài bản cải lương từ máu má ngấm vào

Lên năm tuổi học sáu câu vọng cổ

Người quê tôi ai hát cũng ngọt ngào


Bảy, tám tuổi tôi theo anh, theo chị

Tìm cải lương chân mỏi đến rã rời

Trên sàn diễn tiếng quân reo, ngựa hý

Tôi như chim bay bổng giữa mây trời


Mơ là tướng diệt trừ quân xâm lược

Tráng sĩ quên thân diệt ác cứu dân nghèo

Tuồng tích cải lương nuôi tôi khôn lớn

Thành chàng trai đa cảm biết bao nhiêu.


Hồn tôi quyện hồn những câu vọng cổ

Tình đã gặp tình ai cũng được say

Cái bản chất thật thà dân Nam bộ

Thành cải lương tưới mát đất đai này...

Chia sẻ bài viết