06/03/2014 - 15:16

ĐỌC “ĐIỀU KỲ DIỆU Ở PHÒNG GIAM SỐ 7”

Tình phụ tử kết nối yêu thương

 

"Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7" (NXB Lao Động, Quý IV-2013) của tác giả Hàn Quốc Park Lee Jeong là câu chuyện cảm động về cô con gái 8 tuổi và người cha thiểu năng trí tuệ bị vu oan tội giết người. Tình phụ tử của họ đã dẫn dắt người đọc đi hết quyển sách giàu tính nhân văn này.

Lee Yong Goo tuy đã 36 tuổi nhưng trí tuệ chỉ như đứa trẻ lên 6. Vợ qua đời trong một vụ hỏa hoạn, anh dành hết tình yêu thương cho cô con gái 8 tuổi Lee Ye Seung. Cuộc sống của họ bị đảo lộn khi Yong Goo bị kết tội bắt cóc, làm nhục và giết hại bé Ji Young, con gái của Cục trưởng Cục Cảnh sát. Tất cả chứng cứ hiện trường đều chống lại Yong Goo, lại thêm cảnh sát đánh đập ép cung nên anh nhận tội dù không phải là hung thủ. Vào tù, anh bị đội trưởng trại giam và các tù nhân khinh bỉ, đánh đập không thương tiếc. Tuy vậy, Yong Goo, với trí tuệ của đứa bé lên 6 vẫn rất tốt với mọi người. Anh đã đỡ một nhát dao cho Đại ca Yang Ho khi bị bạn tù đâm lén; liều mình xông vào đám cháy cứu sống một tù nhân và đội trưởng Min Hwan. Sự dũng cảm và tốt bụng của Yong Goo khiến đội trưởng và các tù nhân có cái nhìn khác về anh. Họ tìm cách giúp Yong Goo và con gái gặp nhau. Sự có mặt của cô bé đã tạo nên điều kỳ diệu ở phòng giam số 7…

Đầu tiên, Ye Seung được các tù nhân lập mưu lén lút đưa vào gặp cha, nhưng sau đó chính đội trưởng Min Hwan cho phép cô bé vào thăm cha sau giờ học mỗi ngày. Sự ngây thơ, trong sáng của đứa trẻ và sự ngờ nghệch, tốt bụng của người cha đã dần dần cảm hóa các tù nhân trong phòng. Chứng kiến tình phụ tử thiêng liêng của hai cha con, vẻ gai góc, hung tợn của các tù nhân dần biến mất, thay vào đó là sự đồng cảm, sẻ chia… Những con người đó đã gắn kết, yêu thương nhau như người một nhà. Họ cùng nhau tái dựng lại hiện trường vụ án, cùng suy luận và tìm ra được nguyên nhân cái chết thật sự của cô bé Ji Young. Trước ngày xét xử vụ án, họ tập luyện cho Yong Goo cách trả lời trước tòa để minh oan cho mình…

Tuy nhiên, khi có thể tự bào chữa cho mình trước tòa, vì những uẩn khúc của vụ án, Yong Goo nhận tội để đánh đổi sự bình yên cho con gái. Sự bi thương của câu chuyện được đẩy lên đến đỉnh điểm khi Yong Goo bị xử tử ngay ngày sinh nhật của Ye Seung… Sự hy sinh của người cha là động lực cho cô con gái vượt qua nỗi đau để sống tốt. 15 năm sau, Ye Seung trở thành luật sư và 5 người bạn tù của Yong Goo ở phòng giam số 7 cùng phối hợp làm sáng tỏ vụ án, trả lại sự trong sạch cho người quá cố.

Câu chuyện tưởng chừng như vô lý nhưng lại cuốn hút người đọc bởi mạch truyện, tình tiết, các nút thắt, mở đều được xử lý lô-gíc và tinh tế. Các nhân vật dù chính hay phụ đều được khắc họa rõ nét tính cách và chuyển biến tâm lý phù hợp. Tất cả đã góp phần tạo nên một tác phẩm hấp dẫn và thấm đẫm tính nhân văn.

"Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7" đã được dựng thành phim điện ảnh, được khán giả đón nhận và đoạt nhiều giải thưởng lại Liên hoan phim Baeksang - một trong những Liên hoan lớn nhất Hàn Quốc - năm 2013.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết