25/04/2014 - 20:59

“IDENTITY THIEF”

Tình bạn hy hữu giữa kẻ trộm và nạn nhân

Diana và Sandy trong hành trình rượt đuổi bi hài. 

Điều gì xảy ra khi một kẻ trộm và người bị trộm từ thù địch chuyển thành bạn bè thân thiết? Phim hài “Identity thief” (kẻ trộm danh tính) của đạo diễn Seth Gordon giúp khán giả khám phá câu chuyện thú vị.

Phim phát sóng trên kênh HBO lúc 22 giờ, thứ bảy, ngày 26-4-2014 và phát lại lúc 12 giờ, Chủ nhật, ngày 27-4-2014.

Cô gái 30 tuổi tên Diana (Melissa McCarthy) chuyên đánh cắp thông tin cá nhân của người khác rồi làm giả các loại thẻ tín dụng để trộm tiền trong tài khoản. Nạn nhân lần này là một chuyên gia tài chính Sandy Patterson (Jason Batema). Sandy khổ sở vì vừa bị cảnh sát điều tra do tên anh dính líu nhiều chuyện phạm pháp, vừa bị giám đốc đuổi việc vì làm mất uy tín công ty. Anh quyết tâm tìm bắt cho được kẻ mạo danh để làm sáng tỏ mọi việc. Sandy tự tin vì cho rằng kẻ cắp chỉ là một phụ nữ không đáng sợ. Tuy nhiên, mọi việc không đơn giản như anh nghĩ…

“Identity thief” thuộc dạng phim hài, lôi cuốn khán giả bằng những tình huống bất ngờ, dở khóc dở cười của bộ đôi nhân vật trái ngược nhau là Sandy và Diana. Nếu Sandy là một anh chàng lịch lãm, hiền lành thì Diana là một cô nàng tinh ranh, có ngoại hình béo ú. Trong quá trình rượt đuổi, Sandy nhận ra Diana là một cao thủ mở khóa, móc túi và giỏi đóng kịch. Lúc anh sắp bắt được cô nàng thì bất ngờ xuất hiện hai tên sát thủ truy sát Diana và một gã chủ nợ cũng đang truy lùng Diana ráo riết. Sandy vừa trốn chạy cùng Diana, vừa thuyết phục cô cùng mình đến Denver giải thích với ông chủ để anh khỏi mất việc và hứa không giao nộp cô cho cảnh sát. Diana đồng ý. Hành trình của hai người không hề suôn sẻ, nhưng chính quá trình vượt qua những khó khăn, thử thách trên chặng đường dài đã giúp họ hiểu nhau hơn…

Xem phim, khán giả không nhịn được cười trước những tình huống trớ trêu cùng sự khác biệt tính cách, thái độ ứng xử của hai nhân vật chính. Nếu lúc đầu, Sandy khiến người xem tội nghiệp vì liên tục bị Diana chơi xỏ thì càng về sau, người lấy được cảm tình của khán giả lại chính là Diana. Bởi tuy là một kẻ trộm nhiều mánh khóe nhưng Diana lại là người giàu tình cảm. Đã có lúc cô dễ dàng trốn thoát hoặc lừa thêm những người khác, nhưng khi biết được tình cảnh cảm động của đối phương, Diana đã cư xử theo sự mách bảo đầy tình cảm của phụ nữ. Có lúc, cô còn xả thân cứu Sandy thoát hiểm trong gang tấc… Còn Sandy, khi nhận ra Diana có nhiều tính tốt, nhất là lúc biết cô là trẻ mồ côi, luôn khao khát có được một mái ấm gia đình và tình thân, anh quyết định không đưa Diana đến gặp cảnh sát. Tuy nhiên, Diana làm Sandy bất ngờ khi tự mình đầu thú, trả lại sự trong sạch cho anh. Trong thời gian Diana ở tù, Sandy và vợ con thường đến thăm, duy trì một tình bạn đẹp.

Tuy phim có một số tình tiết chưa hợp lý về những kẻ truy sát Diana nhưng câu chuyện hài hước, ý nghĩa cùng một cái kết nhân văn đã khiến bộ phim vẫn hấp dẫn người xem. “Identity thief” truyền tải đến người xem thông điệp nhẹ nhàng về tình bạn, tình thân mà mối quan hệ giữa Diana và gia đình Sandy là một điển hình. Bởi khi họ biết nghĩ cho nhau, đối đãi với nhau chân tình, điều kỳ diệu đã xảy ra.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết