03/03/2015 - 21:40

Tiếng cười hồn hậu của “Ra giêng anh cưới em”

“Ra giêng anh cưới em” - chuyển thể từ vở hài kịch ăn khách cùng tên - tạo được nhiều tiếng cười hồn hậu với câu chuyện đậm chất nhân văn về tình người, tình đời. Phim dài 30 tập, phát sóng lúc 21 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV9.

 Ông Sáu Bảnh (Hoài Linh, thứ hai từ phải qua), Năm Cự (Hoàng Sơn, phải) và hai người con Được – Rồi.

Ông Sáu Bảnh (Hoài Linh) có hai cô con gái xinh đẹp, hiền lành là Mót (Thanh Trúc) và Rồi (Việt Huê). Mót và Lượm (Lương Thế Thành) – con bà Tám Sumo yêu nhau nhưng ông Sáu Bảnh với bà Tám Sumo kiên quyết phản đối vì ông bà không ưa nhau. Để ngăn cản chuyện tình này, ông Sáu Bảnh đưa hai con lên Sài Gòn học, nhưng Mót vẫn lén gia đình, gặp gỡ Lượm, dẫn đến sự ra đời trong lén lúc của bé Su Su.

Bà Tám Sumo nhất quyết bắt Lượm cưới vợ, Mót nóng lòng, bồng Su Su về quê mà không có một kế hoạch cụ thể nào. Trên chuyến xe, chị em Mót tình cờ quen Được (Linh Tý). Thấy Được hiền lành, khờ khờ dễ thương, chị em Mót nhờ Được nhận làm cha đứa bé. Sự việc trở nên rắc rối khi về đến quê, đối diện với cha, Mót không dám nhận Su Su mà đổ cho em gái, đẩy Rồi và Được vào tình huống trớ trêu. Trong khi đó, ông Sáu Bảnh quyết định gả Mót cho con trai Năm Cự (Hoàng Sơn) - người bạn cũ sau nhiều năm mới gặp lại. Không ngờ, người đó chính là Được. Mọi chuyện đổ bể, bà Tám Sumo vì cháu nội nên xuống nước sang nhà xin cưới Mót nhưng bị ông Sáu Bảnh buông lời cay độc, mối quan hệ của hai gia đình càng căng thẳng. Lúc này, những bạn trẻ mới tìm hiểu về quá khứ để hóa giải “sự ghét nhau đến khó hiểu” giữa ông Sáu và bà Tám…

“Ra giêng anh cưới em” vẫn bám sát kịch bản vở kịch với những tình huống bất ngờ, hài hước, tréo nghoe. Nếu trên sân khấu kịch tính dồn dập bằng những hiểu lầm liên tục, thì câu chuyện trên phim có phần nới lỏng hơn. Mạch phim căng thẳng thường tập trung ở những đoạn cãi vã giữa bộ ba Sáu Bảnh, Tám Sumo, Năm Cự nhưng đồng thời cũng tạo ra tiếng cười vui vẻ. Phim đan cài thêm tình tiết gây cười bằng cách tô đậm tính cách, hành động của các nhân vật, như tính tò mò, chảnh chọe, hơn thua của ông Sáu Bảnh khi nhất quyết sắm dàn máy karaoke, vặn hết cỡ âm thanh để cạnh tranh với bà Tám Sumo; hay tính nhiều chuyện, thích chơi nổi của bà Tám Sumo khi leo lên đọt cây xem chuyện nhà người ta, sắm chiếc xe ba gác đi chơi… Phim còn có những tiếng cười ý nhị về cuộc sống. Đó là tình huống trớ trêu rồi nên duyên vợ chồng của Rồi và Được, hoàn cảnh “đã rồi” gây nên nhiều rắc rối của cặp đôi Lượm - Mót hay mối quan hệ oan gia giữa Sáu Bảnh và Tám Sumo. Dẫu tạo ra tiếng cười, nhưng những tình huống này giúp người ta nhận ra nhiều điều trong cuộc sống, đó là con người nên có trách nhiệm với những gì mình gây ra; đừng vì những hờn giận của thế hệ trước khiến hạnh phúc của con cháu vỡ lỡ… Phim còn có nhiều khoảng lặng về tình thân, tình bạn, láng giềng.

Sự tung hứng ăn ý của Hoài Linh và Thanh Hằng đã tạo nên cặp oan gia hết sức duyên dáng, chỉ cần họ xuất hiện là khán giả bật cười. Lương Thế Thành (vai Lượm) và Việt Huê (vai Rồi) lại tạo nên tiếng cười giòn giã cho khán giả bằng diễn xuất tự nhiên, biểu cảm phong phú. Phiên bản phim “Ra giêng anh cưới em” không xuất sắc như kịch nhưng vẫn là phim xem được, thu hút khán giả.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết