Ca sĩ Hương Tràm nổi danh từ sau khi đoạt quán quân cuộc thi Giọng hát Việt Nam 2012, khi mới 17 tuổi. Cũng trong năm đó, Hương Tràm giành luôn giải “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” tại giải thưởng âm nhạc danh giá Cống Hiến. Sở dĩ nói “tiếc” vì ai cũng nghĩ, mới 17 tuổi và với giọng hát thiên phú, Hương Tràm sẽ còn tỏa sáng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, 2 năm trôi qua, cô không tạo được gì đáng chú ý trong sự nghiệp ca hát, mà lại nổi bật trên truyền thông nhờ nhiều tai tiếng!
Mới đây, Hương Tràm ra mắt album “Chờ” với dòng nhạc thị trường dễ dãi, qua loa. Sáu ca khúc trong album: “Yêu anh chính em”, “Không còn ai”, “Sao em vẫn chờ”, “Em mong”
được thể hiện rất mờ nhạt, thiếu kỹ thuật và không còn nhiệt huyết như thuở “Giọng hát Việt”. Dường như cô chỉ hát cho có, không đầu tư về thanh nhạc, không chịu khai thác chất giọng sở trường vốn là niềm mơ ước của nhiều ca sĩ: giọng dày, vang, âm vực rộng và làn hơi trong trẻo. Nghe “Chờ”, người hâm mộ cảm nhận được sự lười nhát và cẩu thả của cô.
 |
Hình ảnh Hương Tràm hồn nhiên và thơ ngây thuở “Giọng hát Việt” nay đã không còn! Ảnh: nld.com.vn |
Gần đây, trong bộ trang phục “thừa da thiếu vải”, Hương Tràm bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội mời làm việc. Lẽ ra, sẽ không có kết cục 3 tháng cấm diễn nếu cô không “lỳ” đến mức một tháng mà vẫn không trình diện. Trước đó, Hương Tràm cũng không ít lần bị phê phán vì trang phục hở “vòng 1” hoặc váy “không thể ngắn hơn”. Sau khi bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cấm diễn 3 tháng ở Thủ đô, Hương Tràm chịu khó “chạy sô” ở TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ
nhưng không còn được người hâm mộ chào đón. Mới 19 tuổi, cô ca sĩ xứ Nghệ hết gây thị phi khi nói xấu, phủ nhận công lao của ca sĩ Thu Minh người đã dìu dắt cô đến ngôi vị quán quân Giọng hát Việt rồi đến chuyện xen vào tình cảm riêng của gia đình đồng nghiệp; hay bàn đến những chuyện tình dục, sống thử với lời lẽ trơ trẽn, thiếu suy nghĩ
Khó mà không so sánh giữa Hương Tràm với ca sĩ Đinh Hương hay Trúc Nhân. Thua Hương Tràm trong đêm chung kết Giọng hát Việt, Đinh Hương dù không được đào tạo bài bản nhưng vẫn tìm lối đi riêng bằng dòng nhạc soul kén khán giả nhưng được giới chuyên môn đánh giá cao và đang từng bước chinh phục người nghe. Hay người bạn cùng đội là Trúc Nhân dù không đến chung kết nhưng cũng đã ghi dấu ở các sân khấu “Bài hát Việt”, “Bài hát yêu thích”
Trong khi đó, ngoài khả năng ca hát, Hương Tràm sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật (cha cô là NSƯT Tiến Dũng, mẹ là nghệ sĩ của đoàn ca múa nhạc Nghệ An, anh là ca sĩ Tiến Mạnh) và được đào tạo bài bản nhưng lại thụt lùi vì sự dễ dãi với nghề nghiệp, với bản thân.
Có thể thấy, đó là hậu quả tất yếu khi cô gái tuổi 17 choáng ngợp trước hào quang nổi tiếng, không chịu học hỏi, phấn đấu. Cũng không quên sự “góp phần” của một số tờ báo mạng tâng bốc Hương Tràm “tận mây xanh”, xem như hiện tượng, nhân tài âm nhạc
khiến cô ảo tưởng khả năng của mình.
Xin kết bài viết này bằng lời khuyên của độc giả Phan Tran trên một tờ báo mạng: “Hương Tràm hãy mau dừng lại trước khi quá muộn, cha mẹ hay người thân em đâu sao không góp ý dạy bảo... Hương Tràm là một hình ảnh mà tôi rất thích trước đây nhưng bây giờ thì ngược lại... rất tiếc!”.
ĐĂNG HUỲNH