12/03/2014 - 20:18

“CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH”

Thêm một tác phẩm đáng nhớ của Nguyễn Nhật Ánh

Mỗi lần nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra sách là một lần làng xuất bản xôn xao với hàng chục ngàn bản được đặt trước và nhiều lần tái bản sau đó.

Với truyện dài “Chúc một ngày tốt lành” ra mắt đầu tháng 3-2014, “cơn sốt” mang tên Nguyễn Nhật Ánh lặp lại với 35.000 bản bìa mềm và 3.000 bản bìa cứng được đặt hàng trước, theo thông tin từ NXB Trẻ.

Quan trọng hơn, “Chúc một ngày tốt lành” xứng đáng gây sốt, như những tác phẩm khác của nhà văn.


 

Sách của Nguyễn Nhật Ánh thường mở ra thế giới tưởng tượng khiến người đọc bất ngờ, lần này là vườn nhà bà Đỏ, nơi có heo Lọ Nồi, bạn chó Mõm Ngắn, con chị Vện, mẹ Nái Sề, anh Đuôi Xoăn, Cánh Cụt và bọn gà chíp nhà chị Mái Hoa. Mọi chuyện bắt đầu từ cơn buồn chán bất chợt của hai chú heo Lọ Nồi và Đuôi Xoăn, nên chúng bày trò giả tiếng gà, tiếng chó sau đó lại dạy cho lũ gà, chó học tiếng… heo. Trò chơi không ngờ lại thu hút báo chí, rồi kéo theo khách tham quan giúp kinh tế nhà bà Đỏ được cải thiện; các con vật sung sướng vì được ăn uống no đủ, được nổi tiếng...

Nhưng chỉ ít lâu sau, chú heo Lọ Nồi lại buồn chán. Kết quả là tiếng của các loài heo, chó, gà được trộn lại thành một thứ ngôn ngữ tổng hợp. Ngôn ngữ đó được thằng Cu, con bà Đỏ phiên dịch thành tiếng… người. Ví dụ như: “un un gô - gô un un” là “chào buổi sáng”, “chiếp un un” là “anh khỏe không”, “un un” là “khỏe ạ”, “ăng gô gô” là “chúc một ngày tốt lành”, “un gô gô” là “chúc ngủ ngon”... Dân làng học thuộc ngôn ngữ mới này để nói chuyện với các con vật. Một lần nữa, khu vườn nhà bà Đỏ khiến báo chí, dư luận xôn xao, các nhà nghiên cứu vào cuộc...

“Chúc một ngày tốt lành” hấp dẫn người đọc bởi cách viết nghịch ngầm rất duyên vốn dĩ tạo nên sức hút khó giải mã của Nguyễn Nhật Ánh suốt mấy mươi năm cầm bút. Độc giả không khỏi mỉm cười trước những câu thoại ngộ nghĩnh, những tình huống bất ngờ và cả những tình cảm vừa chớm trong sáng giữa thằng Cu với bé Hà hàng xóm hay giữa chú heo Lọ Nồi và heo Đeo Nơ. Mâu thuẫn trong sách được giải quyết theo kiểu… Nguyễn Nhật Ánh. Thí dụ cuộc tranh cãi việc xử lý các con vật này ra sao giữa các nhà chức trách an ninh, y tế, thuế vụ, du lịch, động vật, kế hoạch đầu tư... được ông Chủ tịch tỉnh giải quyết êm đẹp theo góc nhìn của “trẻ con”; chuyện tình cảm ấm ớ của thằng Cu với bé Hà được sáng tỏ khi thằng Cu giúp nhà Hà khỏi bị trộm; ông an ninh khó tính cuối cùng cũng bị thuyết phục bởi tính hữu dụng của ngôn ngữ mới khi Lọ Nồi dùng tiếng nói loài vật báo cho thằng Cu về bọn trộm…

Cuối cùng, câu chuyện của thằng Cu và chú heo Lọ Nồi chuyển tải nhẹ nhàng thông điệp: đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài hay cái tên, hãy nhìn vào việc làm và nhân cách của họ.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết