Trong câu chuyện đầu năm với 3 nghệ sĩ trẻ ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật của châu thổ Cửu Long, chúng tôi liên tưởng đến câu hát “Ta trẻ vui, ta trẻ vui đời xuân thắm tươi” trong bài “Xuân và tuổi trẻ” (nhạc La Hối, lời Thế Lữ). Họ có những tháng ngày thanh xuân sống trọn với đam mê và cống hiến quảng bá, lan tỏa nét đẹp của quê hương, đất nước.

Trần Minh Lương tại lễ trao giải Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025. Ảnh: NVCC
Trong làng nhiếp ảnh trẻ ĐBSCL hiện nay, Trần Minh Lương khẳng định lối đi riêng với ảnh chụp bằng flycam. Thành công không chỉ ở những giải thưởng và huy chương, với Trần Minh Lương đó còn là niềm vui được đi, ngắm và ghi lại vẻ đẹp đất nước từ trên cao.
“Từ lòng hồ đến triền đồi, từ thung lũng đến khơi xa, nguồn năng lượng tái tạo đang thắp sáng hành trình vươn lên mạnh mẽ của dân tộc. Những cánh quạt gió và tấm pin mặt trời không chỉ sản sinh điện năng, mà còn lan tỏa niềm tin về một kỷ nguyên phát triển bền vững, tự chủ và xanh hóa. Đây là thời khắc chuyển mình, nơi thiên nhiên và con người cùng kiến tạo tương lai”.
Đó là thuyết minh của Trần Minh Lương cho bộ ảnh “Bừng sáng khát vọng xanh”. Vượt qua trên 2.000 tác phẩm dự thi, bộ ảnh được trao Huy chương Vàng tại Festival Nhiếp ảnh trẻ lần thứ 6, năm 2025. “Bừng sáng khát vọng xanh” còn đoạt giải Nhì Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc xanh - Hành động xanh - Tương lai xanh”. Bộ ảnh này chinh phục người xem bởi sự kỳ công, giá trị nghệ thuật và thông điệp chuyển tải.
Về sự kỳ công, Trần Minh Lương đến nhiều địa phương để “bắt” những khoảnh khắc ấn tượng của điện mặt trời, điện gió ở Cà Mau, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Trị… Qua góc ảnh flycam của anh, người xem mường tượng quy mô từng công trình và vẻ đẹp đến “siêu thực” của phong cảnh đất nước. 5 bức ảnh, có bức chụp khi bình minh vừa ló dạng, có bức khi ánh nắng đã chan hòa… với non xanh, nước biếc như lời anh chia sẻ - “nơi thiên nhiên và con người cùng kiến tạo tương lai”.
Trần Minh Lương sinh năm 1990, là kỹ sư điện, đang công tác tại Tổng Công ty Phát điện 2 (phường Thới An Đông, TP Cần Thơ), vốn yêu thích nhiếp ảnh từ khi còn học THPT. Lên đại học, anh tập chụp ảnh, ảnh flycam và đến năm 2017 chính thức dấn thân vào ảnh nghệ thuật chuyên nghiệp. Đặc thù công việc đưa anh đến nhiều nơi và đó là cơ hội để nghệ thuật nhiếp ảnh bay xa và bay cao, thu về vẻ đẹp Tổ quốc trọn vẹn hơn.
Năm 2017, Trần Minh Lương đã có tác phẩm được chọn triển lãm tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL và 2 năm sau, cũng tại liên hoan này, anh đoạt Huy chương Đồng với “Họp chợ sớm” ghi lại một sớm ở chợ nổi Phong Điền (TP Cần Thơ). Dấu ấn ghi đậm thành công của Trần Minh Lương là ở Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc năm 2020 - “Khám phá Việt Nam”. Vượt qua hơn 15.600 tác phẩm dự thi, tác phẩm “Thuyền hoa” chụp ảnh bằng flycam của anh được trao giải Nhất. Tiếp đó, “Thuyền hoa” được trao giải Khuyến khích Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam. Tác phẩm là khoảnh khắc một chiều dần buông ở phố cổ Hội An nhìn từ trên cao, đèn hoa, thuyền hoa và đèn lồng phố cổ hòa quyện thành những sắc màu lãng mạn.
Gần 10 năm đến với nhiếp ảnh, Trần Minh Lương đã có bộ sưu tập đa dạng về vẻ đẹp quê hương đất nước. Từ rẻo cao Tây Bắc đến đồng bằng sông nước mênh mang, từ rừng núi Tây Nguyên hùng vĩ đến U Minh xanh tươi những cánh rừng tràm…

Tác phẩm “Thuyền hoa”. Ảnh: NVCC
Với quê hương Cần Thơ, Trần Minh Lương đầy tâm huyết trong những tác phẩm từ trên cao, là phiên chợ nổi đầy sắc màu, cầu tình yêu trong chiều ráng đỏ, là cầu Cần Thơ chờn vờn mây sớm, và cả những dòng sông, mảnh vườn lãng mạn Tây Đô. Cái đẹp trong tác phẩm của Trần Minh Lương không “chung chung” mà chất chứa cảm xúc, thông điệp về sự hòa quyện giữa cuộc sống muôn màu và thiên nhiên vốn đẹp tuyệt vời.
Trong hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước ấy, Trần Minh Lương có sự đồng hành của người bạn đời, phát thanh viên Hà Hương của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chị Hà Hương nói rằng, đồng hành với chồng trong nhiều chuyến đi, cùng trải qua cảm xúc hào hứng khi chụp lại những khoảnh khắc ấn tượng, chị cảm nhận được niềm đam mê của anh với nhiếp ảnh. “Trước hết, với bản thân anh, nhiếp ảnh như một “mỏ neo cảm xúc”, giúp kết nối, duy trì trạng thái tích cực và góp phần lan tỏa nét đẹp quê hương”, Hà Hương nói.
Mỗi giải thưởng Minh Lương đạt được, với anh không phải là đỉnh cao mà là một dấu ấn cho hành trình dài. Chàng trai sinh năm 1990 chia sẻ với tôi dự định về một bộ sưu tập ảnh flycam chụp các cây cầu nổi tiếng của Việt Nam, và sẽ còn đến với những làng nghề, những di sản, những điểm đến dọc dài đất nước. Với anh, Việt Nam luôn có vẻ đẹp bất tận! Nhiếp ảnh cho anh đi nhiều nơi, biết nhiều điều, quen nhiều người bạn và cân bằng cuộc sống. Tuổi trẻ vì thế mà “đẹp hơn biết bao nhiêu”.
ĐĂNG HUỲNH