Làng giải trí Việt ngày càng có nhiều nghệ sĩ dựa hơi, tìm mọi cách “có liên quan”, dính líu đến người nổi tiếng chỉ để được biết đến. Họ hết “tố cáo” rồi bình phẩm, khen chê những tai tiếng của đồng nghiệp một cách “nhiệt tình thái quá”.
Mới đây, ca sĩ trẻ Quách Tuấn Du đã thể hiện “không vui” chỉ vì chuyện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng diện chiếc áo có tay giống kiểu áo của anh?! Quách Tuấn Du mượn các phương tiện truyền thông “tố” Đàm Vĩnh Hưng “đạo” mẫu áo. Không khó nhận ra chuyện lùm xùm không đáng có này do Quách Tuấn Du cố tình khơi dậy bởi chiếc áo không phải do nhà thiết kế tên tuổi tạo ra và cũng chưa đăng ký bản quyền mẫu mã thì sao gọi là “đạo”. Đây không phải là lần đầu Quách Tuấn Du được dư luận nhắc đến bởi những chuyện không đâu. Trước đó, anh và một nam ca sĩ khác tranh giành mình là
nhân vật chính trong một video clip khỏa thân khi clip này đang “nóng” trên mạng. Hơn 15 năm đi hát, ngoài danh nghĩa con nuôi “ông hoàng tai tiếng” Ngọc Sơn và mượn danh người khác, Quách Tuấn Du vẫn chưa có thành tựu đáng kể trong âm nhạc.
Gần đây, chuyện gia đình nghệ sĩ hài - MC Thành Trung bất hòa, khẩu chiến trên mạng xã hội được nhiều tờ báo nhắc đến. Đó là chuyện riêng tư của Thành Trung nhưng không ít nghệ sĩ cũng tham gia bình phẩm, bày tỏ sự tức giận giống như
chuyện nhà mình. Ca sĩ Trương Ngọc Linh bênh vực vợ cũ, bất bình tình mới của Thành Trung với thái độ giận dữ cùng những tít giật gân trên các trang mạng “ca sĩ Trương Ngọc Linh chính thức lên tiếng
”. Nhiều người buồn cười cho rằng, vợ chồng người trong cuộc còn chưa “chính thức lên tiếng” thì cô ca sĩ này lấy tư cách gì? “Cái được” của Trương Ngọc Linh sau vụ này là nhiều người biết có tên cô trong làng nhạc Việt.
Có thể nói, chuyện nhiều nghệ sĩ mượn danh người nổi tiếng để gây chú ý dù không mới nhưng vẫn được áp dụng. Với “chiêu thức” này, không biết liệu rồi những nghệ sĩ mới bước chân vào con đường làm nghệ thuật sẽ nổi tiếng đến đâu nhưng trước mắt, khán giả chỉ cảm thấy họ đang bế tắc trong con đường nghệ thuật. Chính họ đã tự biến mình thành những nghệ sĩ tầm gửi, dựa dẫm người khác, kém tài nhưng đầy tai tiếng!
Không loại trừ khả năng, do không bằng người nên nhiều nghệ sĩ tìm cách đạp đổ, hãm hại đồng nghiệp. Những vụ việc như can thiệp chuyện yêu đương, hôn nhân của người khác hay bỗng dưng kể chuyện quá khứ mặn nồng với người đã có vợ, “ghen” với hạnh phúc đồng nghiệp
lại được các phương tiện truyền thông, đặc biệt là báo mạng phát tán rộng rãi để câu khách với mô típ buồn cười: “chính thức lên tiếng”, “nghệ sĩ trải lòng”
Ở đây, vấn đề trách nhiệm của người làm báo cũng nên được đặt ra bởi một nhà báo có tâm không thể làm “thân tầm gửi” của những nghệ sĩ “tầm gửi”.
Đăng Huỳnh