24/08/2014 - 08:56

Tác giả Jun Phạm
Chúng ta thường lãng quên những điều gần gũi nhất

 

Tác giả trẻ Jun Phạm vừa có buổi giao lưu với độc giả Cần Thơ nhân dịp ra mắt cuốn sách thứ 2 mang tên "Có ai giữ giùm những lãng quên". Cách viết bình dị, giọng văn nhẹ nhàng, trần tình của chàng ca sĩ thành viên nhóm nhạc 365 đã thu hút độc giả, nhất là giới trẻ.
Giới thiệu về "Có ai giữ giùm những lãng quên", tác giả Jun Phạm chia sẻ:

-Nếu tác phẩm đầu tay "Nếu như không thể nói nếu như" là một truyện dài về một chuyện tình buồn thì "Có ai giữ giùm những lãng quên" gồm 31 tản văn, Jun khắc họa những mảnh ghép đời thường của cuộc sống mà bản thân đã trải nghiệm, cảm nhận. Đó là những em bé, những người phụ nữ phải vất vả mưu sinh trên phố, đối mặt với cái đói – no hay là những câu chuyện về tình thân, cách ứng xử của các thành viên trong gia đình…

Ý tưởng tựa đề quyển sách xuất phát từ suy nghĩ của Jun: người ta thường lãng quên những điều thật gần gũi, bình dị xung quanh mình. Ta có thể nói lời yêu thương, tặng quà cáp với một người dưng, có thể hát cho hàng vạn người nghe… vậy mà… ta đã lãng quên nói một lời yêu thương, cảm ơn ba mẹ; có bao giờ ta mua món quà tặng mẹ ngày sinh nhật… Mở đầu quyển sách là một lời "nhờ vả" nhưng khi đọc đến những dòng cuối cùng, Jun tin rằng mọi người sẽ có cùng cảm nhận: chẳng ai có thể giữ giùm và khắc phục những lãng quên ấy, ngoài bản thân.

* Sách của Jun Phạm xuất bản luôn tạo được cơn sốt với độc giả, nhất là giới trẻ. Có ý kiến cho rằng, thành công ấy nhờ Jun là thành viên nhóm nhạc 365 nổi tiếng. Jun nghĩ sao?

- Phải công nhận rằng, nhờ là thành viên của nhóm nhạc 365 nên Jun được mọi người biết và yêu thích. Jun không phủ nhận khi quyển sách đầu tay "Nếu như không thể nói nếu như" ra mắt, nhiều người hiếu kỳ tìm đọc chỉ để xem ca sĩ của 365Band viết cái gì và viết như thế nào.

Thế nhưng, quyển sách đầu tay đã tái bản 10 lần chỉ trong vòng một năm rưỡi, là sách bán chạy nhất năm 2012 và nằm trong tốp 10 sách bán chạy tại Hội sách toàn quốc 2014. Riêng "Có ai giữ giùm những lãng quên" phát hành 10 ngàn cuốn hôm 16-8-2014, đến nay đã "cháy hàng". Jun tin, độc giả không còn hiếu kỳ mà phải có sự đồng cảm, thích thú thì mọi người mới đọc sách của Jun.

* Gần đây, nhiều nghệ sĩ viết sách, tự truyện như cách để tạo danh tiếng cho mình. Jun có nằm trong số đông ấy?

- (Cười) Jun chưa từng nghĩ mình viết sách để được nổi tiếng, thật đấy! Cảm xúc luôn công bằng với tất cả mọi người, không thiên vị một ai. Chỉ có điều, Jun luôn muốn tải cảm xúc của mình bằng những dòng văn, để biết đâu đấy có người đồng cảm với mình. Jun viết để lưu lại những hồi ức mà Jun sợ một ngày nào đó mình chợt lãng quên. Những hồi ức mà theo Jun, nó sẽ là những điều thật quý báu mà không gì có thể thay thế được và có ích cho nhiều người. Jun sẽ chẳng bao giờ viết sách về chính mình để "câu khách". Đó là những trang viết mà chỉ mình Jun đọc.

Dù viết sách chỉ là cuộc dạo chơi nhưng Jun luôn đặt tâm huyết, sự cố gắng vào mỗi trang viết để gửi đến độc giả những gì chỉn chu nhất. Trong những buổi giao lưu, rất nhiều bạn đã đặt câu hỏi về dự định cuốn sách thứ 3, thậm chí là thứ 4, thứ 5. Jun chưa từng nghĩ đến. Jun chỉ viết khi cảm xúc của mình lên tiếng.

* Xin cám ơn Jun!

ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)

Jun Phạm sinh năm 1989, là giọng nam trầm trong nhóm nhạc 365 đang được giới trẻ yêu thích hiện nay. Dịp này, Jun Phạm cũng giới thiệu MV "Có ai giữ giùm những lãng quên" do nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ sáng tác, với sự tham gia của diễn viên Tường Vy, bé Ben (diễn viên nhí trong phim "Lửa Phật") và ba của Jun Phạm.

Chia sẻ bài viết