Dù đụng phải bom tấn “Avengers: Age of Ultron” của Holywood khi ra rạp trong dịp lễ 30-4, phim hài “Ma dai” của Việt Nam vẫn đạt doanh thu 14 tỉ đồng chỉ sau 4 ngày trình chiếu. Hài hước và nhân văn là những yếu tố chính khiến “Ma dai” tạo nên sức hút đặc biệt và được đánh giá cao.
Phim đang chiếu tại cụm rạp Lotte Cinema Cần Thơ (Tầng 1 siêu thị Big C) và cụm rạp CGV Cần Thơ (Tầng 3, Trung tâm Thương mại Sence City).
 |
|
Thố (Đức Thịnh) và Lam (Ngân Khánh) trong phim. |
Trước khi công chiếu, “Ma dai” gây chú ý từ tên phim đến dàn diễn viên nổi bật: Hoài Linh, Thái Hòa, Ngân Khánh, Đức Thịnh, Hà Việt Dũng, Kiều Oanh, Hari Won, Jennifer Phạm... Đây là phim điện ảnh đầu tay Đức Thịnh làm đạo diễn (chung với Hoàng Duy) và cũng là phim anh đảm nhận vai chính. Thật sự, “Ma dai” để lại ấn tượng tốt cho khán giả bởi chất lượng chứ không phải vẻ hào nhoáng bên ngoài. Giữa một rừng phim hài, phim ma - kinh dị trong và ngoài nước, “Ma dai” đã tạo được dấu ấn riêng bằng nét duyên hài vừa phải và cốt truyện ý nghĩa.
Chuyện phim xoay quanh mối quan hệ tay ba giữa Thố - Lam và Vĩnh. Thố (Đức Thịnh) là một anh chàng sửa xe nghèo, nhan sắc trung bình nhưng luôn theo đuổi các cô gái nóng bỏng. Trong khi đó, Lam (Ngân Khánh) là một tiểu thư xinh đẹp, kiêu kỳ, đỏng đảnh, có bạn trai phong độ, thành đạt là Vĩnh (Hà Việt Dũng). Tình cờ gặp Lam lúc đang chạy xe trên đường, Thố bị nhan sắc của cô cuốn hút đến nỗi bị xe tải đụng chết. Được sự cho phép của Thánh nữ (Hari Won), hồn ma của Thố quay về trần gian, tìm người anh nhìn cuối cùng trước khi chết là Lam để nhờ cô hoàn thành tâm nguyện của mình. Bị ép buộc, Lam miễn cưỡng giúp Thố đến gặp ba anh (Hoài Linh) để chỉ cho ông số tiền Thố dành dụm và bí mật cất giấu. Trong khi Lam đang phải đấu đá tranh giành ghế giám đốc trong công ty thì hồn ma của Thố cứ liên tục yêu cầu cô giúp đỡ gia đình anh hết việc này đến việc khác khiến cô nhiều phen bực tức, điên đầu. Khi chuẩn bị quay về trời, Thố bất ngờ phát hiện người yêu của Lam là một tên đểu giả, đang gài bẫy Lam để ép cô trả nợ cờ bạc cho hắn. Thố tìm mọi cách cứu Lam trong khi thời hạn ở trần gian của anh còn rất ngắn...
Là phim ma nhưng “Ma dai” không có các yếu tố kinh dị hù dọa người xem, trái lại con ma trong phim có duyên và đem đến nhiều tiếng cười thú vị. “Ma dai” càng không phải là một loại ma như dân gian thường đồn đại mà đơn giản là một con ma đeo bám dai dẳng, gây ra nhiều tình huống dở khóc, dở cười. Đáng ghi nhận là phim không sa đà vào chiều hướng hài nhảm, dễ dãi và cố tình chọc cười như các phim hài Việt thường phạm phải. Các tình huống hài được cài cắm vừa phải cộng thêm cái duyên diễn xuất của diễn viên đã đem lại tiếng cười tự nhiên cho khán giả. Phim có sự đầu tư chỉn chu về hình ảnh, âm nhạc; bố cục hài hòa, các mâu thuẫn, xung đột và chuyển biến tâm lý, tính cách nhân vật được giải quyết hợp tình, hợp lý.
Bên cạnh tiếng cười, điểm nhấn tạo nên thành công của phim chính là đề cao tình người, tình yêu chân thành. Anh chàng Thố có vẻ ngoài thô kệch, khù khờ lại là một người giàu tình cảm và vô cùng tốt bụng. Tuy đã chết nhưng hồn ma của Thố vẫn quay về để lo cho cha già và em thơ. Điều đáng nói, họ không phải ruột thịt của anh, chỉ là những mảnh đời bất hạnh được anh cưu mang, gom góp lại thành một gia đình. Chính tình cảm của các thành viên trong gia đình Thố đã khiến Lam thay đổi cách nhìn, cách nghĩ về những người lao động cũng như cách đối nhân xử thế của mình. Từ sự coi thường, Lam dần có cảm tình với Thố và khi Thố bất chấp nguy hiểm để cứu cô thì Lam thật sự biết rằng, con tim mình đã thuộc về anh. Với Thố, anh chấp nhận hy sinh để Lam được sống và sự hy sinh của anh hoàn toàn xứng đáng khi Lam và gia đình Thố có một cuộc sống mới ý nghĩa, hạnh phúc.
Cát Đằng