28/09/2012 - 20:12

Phim “The Help”

Sự đồng cảm đưa con người đến gần nhau hơn

Kinh phí chỉ vỏn vẹn 25 triệu USD, không kỹ xảo hoành tráng, không có những pha hành động gay cấn nhưng bộ phim điện ảnh "The Help", chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kathyn Stockett, vẫn xuất sắc mang về doanh thu 211 triệu USD. Phim còn đạt giải thưởng thường niên của Hiệp hội quốc gia Mỹ "Vì sự tiến bộ của người da màu" và giải của Hiệp hội Diễn viên Mỹ SAG. "The Help" khiến người xem xúc động bởi nạn phân biệt chủng tộc sâu sắc trong xã hội Mỹ vào thập niên 60…

Phim phát sóng lúc 17 giờ 35, thứ bảy ngày 29- 9 trên kênh Star Movies.

"Bà tôi là một hầu gái và mẹ tôi cũng là một đầy tớ và tôi cũng vậy. Chúng tôi chăm sóc con của người da trắng nhưng chưa bao giờ được chăm sóc con của chính mình", đó là lời mở đầu cho câu chuyện đời mình của người phụ nữ gốc Phi, Aibileen (Violas Davis). Cô đang giúp việc cho một gia đình người da trắng tại thành phố Jackson, bang Mississipi, Mỹ. Cùng cảnh ngộ với Aibileen là Minny (Octavia Spencer) phục vụ cho Hilly- một phụ nữ kiêu kì luôn xem người da đen là "sinh vật dưới đáy xã hội". Bức xúc trước sự kỳ thị chủng tộc, Skeeter (Emma Stone)- nhân viên của Thời báo Jackson đã thuyết phục Aibileen và Minny kể về cuộc sống thực của họ. Và cuốn sách "Người giúp việc" của Skeeter ra đời làm chấn động nước Mỹ.

Tình bạn giữa Skeeter (Emma Stone, bìa trái)- Aibileen (Violas Davis, bìa phải) và Minny (Octavia Spencer). 

Những phim về nạn phân biệt chủng tộc như "The Long walk home", "The colour purple", "Mississippi Masala"… từng đạt thành công đáng kể. Tuy "sinh sau đẻ muộn" nhưng "The Help" vẫn được đông đảo khán giả yêu thích và lần lượt giành các giải thưởng điện ảnh quốc tế danh giá. Trong 144 phút của phim, nhiều chi tiết đắt giá ám ảnh người xem. Đó là khi nhân vật Minny bị chủ lăng mạ, đuổi ra khỏi nhà trong đêm mưa bão làm 18 người thiệt mạng chỉ vì Minny lén sử dụng nhà vệ sinh của chủ. Con trai của Aibileen bị tai nạn, gã đốc công da trắng thản nhiên vứt cậu bé đang thoi thóp xuống khu da đen rồi bỏ về. Mẹ của Skeeter đuổi việc bà vú già Constantine phục vụ cho gia đình suốt 29 năm chỉ để làm hài lòng vị khách mời giàu có, quyền lực…

Nhưng phim không chỉ là những câu chuyện buồn, đầy bế tắc bởi còn có cô gái da trắng tốt bụng Skeeter, Celia, bác sĩ Nixon… Sự đồng cảm của họ đã phần nào xoa dịu nỗi bất hạnh của người da đen, thắp lên niềm tin, hy vọng …

Nữ diễn viên Emma Stone (vai Skeeter) và hai nữ diễn viên da màu Violas Davis (vai Aibileen) và Octavia Spencer (vai Minny) được các nhà phê bình đánh giá cao về diễn xuất. Skeleer chiếm được cảm tình khán giả bởi trái tim nhân hậu, nhạy cảm và tính cách độc lập, bộc trực. Violas nhập vai tự nhiên, toát lên được nỗi đau, sự cô độc của một phận người bị xem là "mạt hạng" qua nét mặt ưu tư, dáng vẻ rụt rè và những giọt nước mắt cam chịu. Octavia để lại ấn tượng với lòng dũng cảm và vẻ tinh ranh trong việc trả đòn bà chủ Hilly đanh đá, nhẫn tâm, làm khán giả phải bật cười. Ba người phụ nữ khác nhau về màu da, địa vị xã hội, tính cách nhưng được gắn kết bởi tình người, sự đồng cảm.

Thêm một điểm cộng cho phim là bối cảnh nên thơ của miền quê Mississipi chan hòa bởi giai điệu dịu dàng, sâu lắng của "Rhythm of The Rain", ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc The Cascades, được yêu thích tại Mỹ trong thập niên 60.

Theo nhận xét của khán giả, 4 đề cử Oscar 2012 dành cho "The Help" là hoàn toàn xứng đáng.

THẢO YÊN

Chia sẻ bài viết