“RockStorm” (Bão rock) chương trình biểu diễn nhạc rock xuyên Việt do mạng di dộng MobiFone tổ chức hằng năm - đã đến TP Cần Thơ và “đốt cháy” hàng ngàn khán giả vào đêm 3-1-2015, tại Sân vận động Quân khu 9. Lần trở lại này, “RockStorm” lần thứ 7 mang nhiều nét mới: mạnh mẽ hơn, ấn tượng hơn và ý nghĩa hơn
Đoạt giải thưởng “Cống hiến” năm 2013 ở hạng mục “Chuỗi chương trình của năm”, RockStorm càng nỗ lực làm mới mình và nâng cao chất lượng để không phụ lòng người hâm mộ. Nhạc sĩ Quốc Trung - Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: “Ngay từ đầu năm, Ban tổ chức đã tìm kiếm, chọn một chủ đề rồi phát triển thành thông điệp; cuối cùng lựa chọn ca khúc và ban nhạc phù hợp để thể hiện được tinh thần mà RockStorm muốn truyền tải. Đây là cách làm mới so với các năm trước nhằm đảm bảo sự thống nhất cũng như chất lượng của chương trình”.
Với chủ đề “Hào khí Đông A”, RockStorm mùa thứ 7- năm 2014 đã đề cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; đồng thời, kết nối triệu tấm lòng tiếp tục thực hiện hoạt động ý nghĩa: toàn bộ số tiền bán vé được trao tặng cho Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile Việt Nam, Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam và Quỹ Học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của Thành đoàn, Tỉnh đoàn tại địa phương mà RockStorm biểu diễn. Sau Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Biên Hòa và TP Hồ Chí Minh, điểm đến thứ 6 của RockStorm 7 là TP Cần Thơ. Khán giả Tây Đô đã ủng hộ chương trình trên 283 triệu đồng tiền vé; góp phần nâng tổng số tiền trao cho các quỹ từ thiện lên gần 1 tỉ 700 triệu đồng.
Mở màn cho đêm diễn là ban nhạc Parasite với giọng ca chính: Quỳnh Anh. Trong tiếng trống dồn mạnh mẽ đầy chất gothic/Alternative, giọng hát khàn, đầy nội lực của Quỳnh Anh với ca khúc “Save me” đã trở thành một lời chào đặc biệt với khán giả Cần Thơ. Dù trình bày các bản rock ngoại nổi tiếng hay những bài hát Việt thì Parasite đã thành công trong vai trò “thắp lửa” chương trình khi tạo được sự hứng khởi cho khán giả bằng phần trình diễn nhiệt huyết. Sự xuất hiện của Quỳnh Anh cũng là một điểm mới so với những năm trước khi đã khá lâu, RockStorm thiếu vắng những “bóng hồng” trên sân khấu.
 |
Phần trình diễn của ban nhạc Bức Tường. |
 |
Ban tổ chức trao tặng hơn 283 triệu đồng tiền bán vé cho 3 quỹ từ thiện trong đêm diễn. |
Nối tiếp ngọn lửa mà Parasite vừa nhen nhóm, Hạc San xuất hiện với màn solo guitar điêu luyện của guitarist Dzũng Phạm cùng chất giọng mạnh mẽ, hoang dã mang hơi thở từ núi rừng của vocal Jean Paul Blada. Hạc San đã tiếp tục truyền lửa bằng những ca khúc mang chất huyền bí: “Dưới đáy trần gian”, “Hoang tàn”, “Bí mật người ra đi”, “Tiều phu”, “Sét đánh ngang trời”
đưa người yêu rock Cần Thơ đến với những trải nghiệm mới đầy màu sắc.
Lần đầu tiên một ca khúc được sáng tác riêng thể hiện chủ đề “Hào khí Đông A” được chọn làm ca khúc chính thức của chương trình. Tại Cần Thơ, ban nhạc thể hiện ca khúc này chính là Microwave. Với sức lan tỏa mãnh liệt của một ban nhạc kỳ cựu, Microwave thật sự thổi bùng ngọn lửa rock khi ca khúc chủ đề “Lòng tự hào” được cất lên đầy hào sảng dưới giọng hát cao vút của vocal Tuấn Khanh. Sau giây phút thăng hoa đầy xúc cảm về lòng tự hào dân tộc, khán giả được nghe lại những bản hit làm nên tên tuổi của Microwave như “Say”, “Chỉ là giấc mơ”, “Tìm lại”
Nhân dịp đầu năm mới, ban nhạc đã gửi tặng các rockfan (người hâm mộ rock) Cần Thơ món quà ý nghĩa qua bài hát: “Khúc xuân thịnh vượng”.
Ban nhạc Bức Tường tiếp tục làm say lòng khán giả với những bài hát quen thuộc: “Rock xuyên màn đêm”, “Tâm hồn của đá”, “Tháng 12”. Đặc biệt, với ca khúc “Mắt đen”, Sân vận động Quân khu 9 như được thắp sáng bởi những ánh đèn từ điện thoại của các rockfan. Hình ảnh ấy được thủ lĩnh của Bức Tường, ca sĩ Trần Lập ví như những ánh mắt của khán giả hướng về sân khấu. Không chỉ trình diễn những ca khúc đã “đóng đinh” tên tuổi của mình, Bức Tường cũng dành tặng người hâm mộ nơi đây hai ca khúc mới: “Những chuyến đi dài” và “Men say” nằm trong album vừa được trình làng mang tên “Đất Việt”, đánh dấu 20 năm hoạt động và cống hiến không mệt mỏi cho âm nhạc.
Nếu như rock nội đầy phong độ với Bức Tường, Microwave, triển vọng với Hạc San, Parasite thì ngược lại rock ngoại đầy hiện đại, mới mẻ với Stevans đến từ Thụy Sĩ. Chơi 7 ca khúc liên tục đậm chất electro rock-n-roll, Stevans đã chinh phục các rockfan với lối trình diễn vừa cuốn hút, vừa lịch lãm. Những “quý ông hát rock” đến từ Thụy Sĩ này đã níu chân khán giả đến giây phút cuối cùng của đêm diễn.
Với gần 4 tiếng sôi động, phấn khích, RockStorm 7 đã chào năm mới tại Cần Thơ một cách ấn tượng. Rời đất Tây Đô, chương trình sẽ đến Hà Nội trình diễn đêm cuối cùng (10-1-2015) để đánh tan cái lạnh mùa đông và thổi bùng lên ngọn lửa hào hùng trên thủ đô ngàn năm văn hiến.
Bài, ảnh: LỆ THU