03/09/2012 - 21:30

Robert Downey Jr. - "đứa con hư" trở lại

Nam diễn viên 47 tuổi Robert Downey Jr. đang là một trong những ngôi sao sáng giá của Hollywood. Anh đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục trong lịch sử Hollywood: từ một ngôi sao thành tên nghiện ma túy rồi lại trở thành “ông vua” phòng vé.

Robert Downey Jr trong “The Avengers”. Ảnh: beyondhollywood.com 

Nếu như một thập kỷ trước, Robert gần như là diễn viên không ai muốn dính đến thì giờ đây lại là một trong những ngôi sao chủ chốt trong các phim “bom tấn” của Hollywood. Mới đây, phim “The Avengers” có sự góp mặt của anh, doanh thu toàn cầu lên tới hơn 1 tỉ USD.

Sau hàng loạt bê bối liên quan đến ma túy (thậm chí có lúc phải ngồi tù), Robert trở lại nghiệp diễn xuất với vai Tony Stark - siêu anh hùng Người Sắt trong phim “Iron Man” vào năm 2008. Đạo diễn Jon Favreau nói rằng ông đã phải vất vả mới thuyết phục được hãng sản xuất phim Marvel Comics chấp nhận Robert. Đạo diễn Jon Favreau nói thêm: “Không có Robert Downey Jr. sẽ không có “Iron Man” - giống như không có Johnny Depp sẽ chẳng có “Pirates of the Caribbean””.

Nhưng nếu như Johnny Depp chỉ gắn bó với một sê-ri phim thì Robert lại có tới hai sê-ri phim mang dấu ấn của mình: sau “Iron Man” là “Sherlock Holmes”. Đưa nhân vật bất hủ như Sherlock Holmes ra khỏi trang sách để bước lên màn ảnh là một công việc không dễ dàng. Nhưng đạo diễn Guy Richie nói rằng chính Robert đã khiến ông tin rằng phim này sẽ thành công. Quả đúng như vậy, đôi mắt sống động, những cử chỉ động tác khác thường và đặc biệt một thế giới nội tâm phức tạp, nhiều xung đột - đó là hình ảnh vị thám tử mà Robert đã tạo nên trong phim “Sherlock Holmes”. Vai diễn này đã mang về cho Robert giải Quả cầu vàng nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nhớ lại năm 1992, thế giới bắt đầu biết tới Robert đóng vai chính trong phim “Chaplin”. Mặc dù không nhận được giải Oscar nhưng vai diễn nghệ sĩ Charlie Chaplin vẫn đem lại cho Robert sự công nhận về tài năng. Sau đó Robert rơi vào quãng thời gian xuống dốc: tù tội, nghiện ngập và vô vàn những chuyện “tào lao”. Có lúc báo chí đã gọi anh là “đứa con hư của Hollywood”. Nhưng cuối cùng Robert đã vượt ra “vũng bùn” để tỏa sáng trở lại trên màn ảnh. “Đó là một cuộc đấu tranh thực sự. Tôi tập thiền, tham gia các liệu pháp cai nghiện, cân bằng tâm lý. Bên cạnh tôi luôn có Susan và những người bạn thân nhất. Họ động viên và giúp đỡ tôi rũ bỏ được những điều tồi tệ”, Robert nhớ lại. Người bạn thân mà Robert nói đến là Mel Gibson. Năm 2003, chính Mel Gibson đã đứng ra cam đoan với nhà sản xuất của phim The Singing detectives bằng một hợp đồng “bảo hiểm” cho Robert có được vai diễn trở lại với điện ảnh trị giá 10.000 USD.

Ben Stiller, bạn diễn của Robert trong “Tropic thunder”, nhận xét: “Robert là một trong những diễn viên hiếm hoi ở Hollywood có thể cứu được một phần những kịch bản phim. Anh ấy là người không thể thiếu của Hollywood”.

Duyên Khánh (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết