07/10/2014 - 09:29

Richard Linklater: Phim là đời thực

Nhà biên kịch kiêm đạo diễn Richard Linklater (ảnh) trở thành nhà làm phim độc lập nổi tiếng ở Mỹ đầu những năm 1990, với phong cách rất khác biệt. Thay vì chọn diễn viên tái hiện từng giai đoạn trong cuộc đời của nhân vật, ông lại chờ diễn viên trải nghiệm, trưởng thành rồi già đi theo thời gian. Thời gian trong phim của Richard Linklater cũng là thời gian thực tế trong cuộc đời. Do đó, ông phải mất rất nhiều năm tháng cho một tác phẩm của mình.

 

“Boyhood”- tác phẩm mới nhất của Richard Linklater kể về cuộc đời của Mason (diễn viên Ellar Coltrane) từ khi còn là cậu bé 6 tuổi cho đến 18 tuổi- được thực hiện từ năm 2002 đến năm 2014. Không riêng gì Ellar Coltrane mà tất cả những diễn viên trong phim- Hawke trong vai cha của Mason, Patricia Arquette trong vai mẹ Mason và Lorelei với vai diễn chị gái Mason- đều phải làm việc cùng nhau suốt hơn 12 năm trời. Richard Linklater giải thích: “Tôi muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, mọi thay đổi về tâm lý, cảm xúc phải diễn ra chân thực và hợp lí như đời thật”. Nhiều người cho rằng 12 năm là quãng thời gian quá dài và có thật sự cần thiết? Richard Linklater điềm tĩnh cho rằng: “Tôi không làm phim kiểu để nuôi sống cái gì đó. Tôi làm vì tôi muốn nó như thế”. Phim kéo dài suốt 12 năm nhưng thời gian quay thực tế chỉ tổng cộng có 39 ngày. Mỗi ngày, đoàn phim chỉ quay 2- 3 giờ; còn lại, các diễn viên có thể tham gia bất kỳ dự án nào khác. Để diễn viên luôn giữ đúng nhịp phát triển tâm lý của nhân vật, Richard Linklater dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với họ. Ellar Coltrane, người thủ vai Mason cho biết: “12 năm, tôi như sống hai lần của cuộc đời. “Boyhood” đã dạy tôi rất nhiều điều về cuộc sống, thấu hiểu và yêu gia đình hơn”. Ngoài đời thực, Ellar Coltrane cũng có hoàn cảnh tương tự như Mason, ba mẹ ly dị, thay đổi chỗ ở thường xuyên.

Richard Linklater từng trả lời trước báo chí, truyền thông rằng “Boyhood” là “dự án phim của cả cuộc đời”. “Boyhood” xứng đáng để khán giả chờ đợi và khi ra mắt phim đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen của các nhà phê bình, báo chí. Tờ Variety đánh giá “Boyhood” đã tái khẳng định cái tên Richard Linklater là một trong những tiếng nói quan trọng và cá biệt nhất của điện ảnh Mỹ đương đại. “Boyhood” được làm với kinh phí rất thấp, khoảng 2,4 triệu USD, không sử dụng ngôi sao, nhưng phim đã đưa Ellar Coltrane trở nên nổi tiếng, doanh thu đạt trên 37 triệu USD. Điều quan trọng, “Boyhood” đang trên đường chinh phục những giải thưởng điện ảnh danh tiếng như: Quả cầu vàng, Oscar 2015.

Những ai từng biết Richard Linklater sẽ không cảm thấy bất ngờ với cách làm phim kỳ lạ của ông. Richard Linklater sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc, đủ kiên nhẫn để thai nghén một tác phẩm như ý ông mong muốn. Trước “Boyhood”, Richard Linklater cũng đã có cách làm tương tự với bộ ba tác phẩm “Before Sunrise”, “Before Sunset”, “Before Midnight” (từ năm 1995 đến năm 2013). Khán giả phải chờ đợi đến 18 năm mới có thể thưởng thức trọn vẹn câu chuyện tình lãng mạn của cặp đôi Jesse và Céline, bởi đơn giản Richard Linklater muốn nhân vật của ông già thật sự về ngoại hình lẫn tâm lý. Nathan Heller, cây bút của The New Yorker cho rằng Richard Linklater được sinh ra để làm phim, đặc biệt là những bộ phim chẳng giống phim của bất kỳ ai. Richard Linklater sẵn sàng từ chối hào quang, tiền bạc, những lời mời gọi hấp dẫn từ các hãng phim Hollywood để theo đuổi con đường làm phim độc lập, kinh phí thấp bởi quan điểm của ông là “một bộ phim thành công là làm theo cách mà tôi muốn”, phản ánh được những vấn đề trong cuộc sống thực.

ÁI LAM (Tổng hợp từ guardian, nola, yahoo)

Chia sẻ bài viết