25/09/2012 - 20:39

Xem “Chào tình yêu!”

Phim hài… cười không nổi?

Nhân vật Tam Lang (Ngọc Trinh) “không giống ai”. Nguồn ảnh: maskonline.vn

Phim "Chào tình yêu!" dài 30 tập phim do DID TV sản xuất, phát lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên HTV2, Việt hóa từ phim truyền hình của Hàn Quốc "My name is Kim Sam Soon". Nếu như phiên bản gốc thu hút khán giả bằng câu chuyện cảm động pha chút hài hước về một cô nàng "quá lứa lỡ thì" gặp và yêu "bạch mã hoàng tử" thì phiên bản Việt lại bộc lộ nhiều bất cập.

My name is Kim Sam Soon" là phim có kịch bản hay nên khán giả cũng đặt khá kỳ vọng vào phiên bản Việt "Chào tình yêu!". Dĩ nhiên kịch bản phim có sự thay đổi để phù hợp với văn hóa Việt nhưng buồn thay sự thay đổi thô thiển khiến "Chào tình yêu!" giống như chương trình tạp kỹ, lộn xộn.

Trước hết "Chào tình yêu!" xây dựng các nhân vật khác xa so với phiên bản gốc. Nhân vật nữ chính trong phiên bản gốc là Sam Soon có ngoại hình không xinh đẹp, ăn mặc quê mùa, giản dị, bộc trực nhưng cá tính; còn trong phiên bản Việt, nhân vật Tam Lang (Ngọc Trinh) như một người không bình thường, dở hơi: ăn mặc lôi thôi, đầu tóc đủ kiểu, lúc nào cũng phải có hai bông hoa cài trên đầu, không giống ai… Nhân vật nam chính trong phiên bản Hàn là một giám đốc trẻ, tài năng, bản lĩnh, khi xảy ra sự cố anh biết điều đình, chọn giải pháp tốt nên được nhiều nhân viên yêu mến, kính trọng; thì phim Việt lại để cho nhân vật nam chính Minh Hoàng (Nhan Phúc Vinh) khi xảy ra sự cố lại chạy đi van xin, năn nỉ nhờ mẹ giúp đỡ… Những lúc anh chàng xuất hiện ở đâu là nhân viên nữ bỏ việc, chạy theo với ánh mắt ngưỡng mộ, say mê (?!).

Mạch phim "Chào tình yêu!" rời rạc với nhiều chi tiết chắp vá, lủng củng. Chẳng hạn như người thợ làm bánh Sam Soon có kiến thức, làm nhiều loại bánh Pháp ngon với những câu chuyện về nguồn gốc của bánh cuốn hút, tạo nên mấu chốt để câu chuyện của cô và nhân vật nam chính tiếp diễn. Nhưng ở phiên bản Việt, nhân vật Tam Lang dường như chỉ có ăn và đau khổ, vật vã với những mối tình, chuyện mai mối mà ít thấy cô ta làm bánh. Người xem không thể nhận ra được đó là người thợ làm bánh giỏi mà chỉ nghe cô nói, có làm chỉ quanh quẩn là chiếc bánh kem.

Nhiều lời thoại trong "Chào tình yêu!" thô, sống sượng. Ví dụ kiểu lý giải về tình yêu như thế này: khi yêu người ta thường bị "lú", đã vậy một nhân vật nữ còn nói thêm vào: "vậy là hai ta cùng bị lú" hay "Nhân viên là để làm việc, chứ không phải theo trai", "Cô bị tửng hả?", v.v…

Khán giả Việt cũng không quá khắt khe với những phiên bản phim làm lại. Nhưng kiểu Việt hóa cẩu thả, thiếu logic như "Chào tình yêu!" một lần nữa làm cho khán giả "dị ứng".

Ái Lam

Chia sẻ bài viết