14/11/2014 - 20:46

Phiêu lưu mạo hiểm cùng “RED 2”

Nối tiếp thành công của bộ phim "RED" năm 2010, đạo diễn Dean Parisot đưa người xem đến với hành trình mạo hiểm của các điệp viên CIA đã nghỉ hưu trong phim hành động hài "RED 2" (2013).
Phim phát sóng lúc 22 giờ, thứ bảy, ngày 15-11-2014 và phát lại lúc 14 giờ 20, chủ nhật, 16-11 trên kênh HBO.

"RED" là viết tắt của cụm từ "Retired, Extremely, Dangerous" (Đã giải nghệ, phi thường, nguy hiểm), dùng để mô tả cựu đặc nhiệm của CIA là Frank và Marvin. Sau khi phần đầu kết thúc, Frank định sẽ tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu an nhàn bên cô vợ trẻ Sarah. Tuy nhiên, ông và Marvin bị chính phủ Mỹ và Anh săn đuổi gắt gao khi một văn bản bí mật được tung lên mạng, tố cáo họ liên quan tới Nightshade (Bóng đêm)- một vũ khí hủy diệt thời "Chiến tranh lạnh". Frank cùng vợ và Marvin vừa chạy trốn, vừa truy tìm vũ khí "Bóng đêm" để làm sáng tỏ mọi việc.

Theo chân các nhân vật chính truy tìm dấu vết của "Bóng đêm" qua các nước: Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Iran... khán giả được dịp thưởng thức các cảnh đẹp, địa điểm nổi tiếng những nơi này. Phim còn cuốn hút người xem qua những pha hành động, rượt đuổi gay cấn, những màn đấu trí căng thẳng, những tình huống bất ngờ...

Phim qui tụ dàn diễn viên gạo cội. Ngoài 3 gương mặt quen thuộc là Bruce Willis vai Frank, John Malkovich vai Marvin, Mary-Louise Parker vai Sarah, còn có sự tham gia của tài tử xứ Hàn Lee Byung Hun trong vai sát thủ Han, nữ diễn viên kỳ cựu Helen Mirren vai sát thủ Victoria, Catherine Zelta-Jones vai Katja - chỉ huy cấp cao tình báo Nga và Anthony Hopkins trong vai tiến sĩ Bailey. Các diễn viên đều thể hiện nổi bật tính cách nhân vật mình đảm nhiệm, đồng thời phối hợp ăn ý với bạn diễn. Đặc biệt, sự đối lập giữa hai vợ chồng Frank - Sarah tạo ra những tình huống dở khóc, dở cười khi chồng muốn sống yên bình, còn cô vợ lại muốn trải nghiệm thử thách, nguy hiểm.

Có thể nói, "RED 2" đáp ứng đủ các yếu tố giải trí: hài hước, lãng mạn, hành động, đấu trí... Tuy nhiên, kịch bản phim khá phức tạp do lồng ghép các âm mưu chính trị của nhiều nước; có quá nhiều kế hoạch và các cảnh hành động mà không được đào sâu nên đôi khi gây khó hiểu cho người xem. Thậm chí, có nhiều tình tiết bất hợp lý. Chẳng hạn như chỉ dựa vào một văn bản đơn giản trên mạng mà CIA, Lầu Năm Góc và cả MI6 - cơ quan tình báo của Anh - đều cử những sát thủ hàng đầu truy sát Frank và Marvin. Rồi sát thủ Han vốn căm thù Frank tận xương tủy hay nàng Katja nhiều tham vọng lại dễ dàng bị Frank thuyết phục, trở thành chiến hữu vào sinh ra tử với nhau. Họ đã thâm nhập vào nhà tù của cơ quan MI6 hay điện Kremlin một cách trót lọt bằng những kế hoạch rất đơn giản... Khó tin nhất là vũ khí "Bóng đêm" được xem là nguy hiểm tương đương một quả bom hạt nhân nhưng khi cho nổ tung trên bầu trời cùng một chiếc máy bay lại không gây hề hấn gì dưới mặt đất.

Dù vậy, "RED 2" vẫn hấp dẫn bởi phim thỏa mãn người xem khi những nhân vật chính vừa giỏi vừa thông minh mà những nhân vật phản diện cũng rất ấn tượng, xảo quyệt. Hai phe: thiện - ác đều ngang sức, ngang tài đã tạo nên những tình huống đối đầu nghẹt thở và hấp dẫn. Mặt khác, phim xây dựng nên những hình tượng anh hùng đặc biệt không hề trẻ trung, xinh đẹp mà là những ông bà từ 50 đến trên 70 tuổi, chứng minh đẳng cấp "gừng càng già càng cay".

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết