03/07/2013 - 22:12

Phạm Ngọc Nhất, chống nạng đến trường thi

Cán bộ coi thi tại điểm thi Trường Lương Thế Vinh dìu Phạm Ngọc Nhất xuống cầu thang.

(CT)- Tại điểm thi Trường THCS Lương Thế Vinh, sáng 3-7, nhiều thí sinh, phụ huynh và cán bộ coi thi đều cảm động khi chứng kiến một phụ nữ ngoài 40 tuổi, chở cậu con trai bị tai nạn giao thông vào trường thi. Đó là thí sinh Phạm Ngọc Nhất, học sinh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (TP Cần Thơ), dự thi tại Hội đồng thi Trường THCS Lương Thế Vinh. Nhất thi vào ngành Kỹ thuật cơ khí Trường ĐH Cần Thơ (khối A); vào ngành Dược Trường ĐH Y Dược Cần Thơ (khối B). Nhất kể: “Ngày 1-7, em đang chạy xe hon-đa trên đường Cách Mạng Tháng Tám, vừa băng qua đường thì bị xe khác va quẹt nhẹ, làm ngã xe. Em tưởng chân mình bị bong gân, không cần đến bệnh viện. Đến 12 giờ đêm, chân em đau quá nên gia đình chở vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Đến 2 giờ sáng 2-7, các bác sĩ điều trị cho biết em bị nứt xương”. Vừa kể, Nhất mệt nhọc đứng dậy, nhẹ nhàng cử động chân rồi ngồi xuống cho chân khỏi bị đau.

Theo lời kể của Nhất, gia đình Nhất ở quận Bình Thủy, gồm 4 người: cha, mẹ, em trai và Nhất. Cha làm việc trong ngành xây dựng, mẹ mua bán tạp hóa nhỏ tại nhà. Em trai đang học lớp 8 ở trường THCS (quận Bình Thủy). Vì thế, Nhất nỗ lực học tập để cha mẹ vui lòng và làm gương cho em trai. Nhất bày tỏ quyết tâm: “Bác sĩ khuyên em phải dưỡng bệnh hơn 4 tháng, không nên cử động nhiều, chân sẽ lâu lành. Tuy nhiên, nếu cố gắng, em có thể làm được bài, nên em quyết tâm đến trường thi và hy vọng đạt kết quả tốt kỳ thi này”.

Nhìn theo bóng Nhất khập khiễng chống nạng vào trường thi đầy vẻ tự tin, chúng tôi mong rằng, những cố gắng hôm nay của Nhất sẽ được đền bù xứng đáng bằng kết quả thi mỹ mãn.

Tin, ảnh: B.NG

 

Chia sẻ bài viết