08/11/2009 - 09:09

Phá đường dây bác sĩ ăn cắp trẻ sơ sinh ở Mexico

“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn mặt con kể từ khi sinh nó ra”, chị Vanessa nói trong nước mắt khi ôm bé Diana vào lòng.
Ảnh: Latin American Herald

Nhà chức trách thành phố Mexico City (Mexico) vừa bắt giữ 3 bác sĩ, 1 y tá và 1 tiếp tân của một bệnh viện tư vì tội bắt cóc và buôn bán trẻ sơ sinh. Cùng tra tay vào còng hôm 4-11 còn có 1 cặp vợ chồng và 1 phụ nữ - khách hàng đã mua 2 bé gái sơ sinh và “hô biến” chúng làm con ruột.

Theo Văn phòng Tổng Chưởng lý Mexico City, cầm đầu đường dây buôn bán trẻ em gây chấn động nước này là bác sĩ Victor Manuel Mancera Gonzalez (74 tuổi) - giám đốc đồng thời là chủ Bệnh viện Central de Oriente. Gonzalez và đồng bọn sử dụng “bài”: thông báo với cha mẹ của những trẻ bị “cuỗm” rằng con họ đã chết không lâu sau khi chào đời. Một trong những đứa bé bị bọn chúng ăn cắp là Diana Fernanda Castillo (13 tháng tuổi), vừa được đoàn tụ với mẹ ruột trong buổi họp báo xúc động hôm 5-11.

Theo tờ Guardian (Anh), chính Vanessa Castillo, mẹ bé Diana, đã lần ra hoạt động của băng nhóm Gonzalez sau hơn 1 năm tìm kiếm đứa con, được bệnh viện thông báo là đã chết, trong vô vọng. Vanessa kể sau khi sinh bé hôm 25-10-2008, chị chưa bao giờ nhìn thấy mặt con mà chỉ nghe tiếng nó khóc. Chị nhiều lần đề nghị Ortiz Rosas (52 tuổi), bác sĩ phụ trách ca sinh mổ, cho chị được nhìn mặt con nhưng lần nào cũng bị từ chối với lý do “hãy đợi vết mổ của chị bình phục”. Sau đó, giám đốc Gonzalez thông báo đã chuyển con chị đến bệnh viện khác để điều trị chứng suy hô hấp.

Hôm sau, bác sĩ Ortiz đến bên giường bệnh của Vanessa báo tin sét đánh: “Con gái chị bị chứng suy hô hấp bẩm sinh. Dù chúng tôi cố gắng hết sức nhưng bé vẫn không qua khỏi”. Ông cho biết thi thể bé đã được hỏa táng. Sau khi xuất viện về nhà, Vanessa liên tục trở lại bệnh viện yêu cầu được nhận tro cốt của con và giấy chứng tử. Nhưng nguyện vọng chính đáng đó không được đáp ứng. Vài tháng sau, Vanessa nhận được email của con trai giám đốc bệnh viện tiết lộ sự thật: “Con gái chị vẫn còn sống nhưng đã được bố tôi bán với giá 15.000 peso (20 triệu đồng)”.

Sau khi Vanessa trình báo với cảnh sát, tác giả email và một số nhân chứng đã được mời “hỗ trợ điều tra”. Tất cả đều khai đứa bé được bán cho một cặp vợ chồng ở bang Mexico, miền Trung. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đứa con nuôi của gia đình này không phải là bé Diana. Trong khi đó, hai vợ chồng kia khai đã mua đứa bé 7 tháng tuổi hồi tháng 4 năm nay thông qua một người bạn. Chính giám đốc Gonzalez của Bệnh viện Central de Oriente đã giúp họ biến con nuôi thành con ruột với giá 12.000 peso (16 triệu đồng).

Đài CNN cho biết tiếp tục điều tra, cảnh sát phát hiện một phụ nữ tên Perez Ortiz từng mua một bé gái hồi tháng 11-2008 với giá 15.000 peso và đăng ký khai sinh làm con ruột với đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Chuyên gia tâm lý 37 tuổi này khai 5 năm trước, cô từng tâm sự với một bác sĩ về việc mình bị vô sinh. Vị bác sĩ hiện đang bị truy nã này hứa sẽ tìm giúp cho cô 1 đứa con từ những thai phụ không muốn giữ giọt máu của mình. Người này cho biết ông thường thuyết phục những bà mẹ đó giữ lại bào thai đến khi được 6 tháng rưỡi. Khi đó ông bắt đứa bé ra ngoài và nuôi dưỡng trong lồng ấp đến khi cứng cáp sẽ “sang tay” cho những cặp vợ chồng hiếm muộn với giá 15.000 peso.

Sau khi ứng trước 10.000 peso (13,3 triệu đồng) theo yêu cầu của bác sĩ nọ, mãi đến đầu tháng 10-2008, Perez mới nhận được tin “sắp có hàng”. Sau đó vài tuần, vị bác sĩ đó hẹn cô ra trạm xe điện ngầm để “nhận hàng”. Đó là bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn có kèm giấy khai sinh ghi chào đời ở Bệnh viện Central de Oriente. Các kết quả xét nghiệm gần đây chứng thực đó chính là đứa con “đã chết” của chị Vanessa.

Cảnh sát Mexico City hôm 5-11 cho biết họ đang điều tra hồ sơ lưu của bệnh viện tai tiếng trên và đã tìm thấy bằng chứng của ít nhất 1 vụ bắt cóc trẻ em tương tự. “Có thể số trẻ đã bị bắt cóc không ít”, trưởng công tố Mexico City Miguel Mancera nhận định. Theo báo chí Mexico, cách đây 4 năm, một nhân viên của Central de Oriente từng bị bắt sau khi một sản phụ tố cáo bị mất cắp đứa con gái mới chào đời với nhiều tình tiết rất giống vụ bé Diana.

LONG CHÂU
(Theo CNN, Guardian, Latin American Herald)

Chia sẻ bài viết