29/06/2015 - 21:40

Nụ cười đã tắt !

 Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: giaitri.vnexpress.vn

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu- cây đại thụ của tân nhạc Việt Nam, đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa hôm qua, 29-6, hưởng thọ 91 tuổi. Nhắc đến ông, người yêu nhạc Việt không chỉ nhớ đến những bản tình ca nồng nàn, dào dạt tình yêu quê hương, đất nước mà còn ấn tượng bởi sự vui tươi, dí dỏm và nụ cười luôn nở trên môi. Nhưng, nụ cười ấy nay đã tắt…

Sự ra đi của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu khiến nhiều người bất ngờ. Bởi cách đây khoảng nửa tháng, ông vẫn còn ngồi ghế giám khảo chương trình "Tiếng hát mãi xanh". Ông bông đùa, dí dỏm và nhận xét cởi mở khiến cả thí sinh lẫn giám khảo không nhịn được cười. Ông gọi một thí sinh 71 tuổi tham gia chương trình là "chàng thanh niên 71 tuổi nhưng sở hữu giọng hát của người 35 tuổi"; xin được gọi một thí sinh gần 80 tuổi là "em", bởi "anh nay qua 90 rồi, thôi gọi anh em cho nó tình cảm". Ông lão 91 tuổi vẫn hát ca vui vẻ và lúc nào cũng động viên mọi người hãy lạc quan, yêu đời bởi với ông: "Cuộc đời vẫn đẹp sao"! Và trước khi mất 4 ngày, nhóm thí sinh "Tiếng hát mãi xanh" đến nhà thăm ông, ông còn bắt nhịp và hào sảng hát ca khúc "Cuộc đời vẫn đẹp sao", như một lời giã biệt…

Có dịp tham dự đêm nhạc tôn vinh nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do Hội Âm nhạc và Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức nhân dịp sinh nhật lần thứ 90 của ông diễn ra cuối năm 2014, chúng tôi không khỏi ấn tượng bởi những tiết mục văn nghệ do chính ông trình diễn, khuấy động sân khấu. Trước lời thơ chúc thọ của NSƯT Vũ Dậu, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ứng tác ngay: "Nay tuổi 90 vẫn chưa già. Vẫn còn thích ngắm những bông hoa". Đó cũng là cá tính của ông: vui vẻ, hài hước và hoạt ngôn.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh năm 1924, người gốc Quảng- Đà. Ông được mệnh danh là "con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam" với những đóng góp to lớn cho sự phát triển âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20. Từ ca khúc đầu tay "Trầu cau", đến nay, nhạc sĩ đã có hàng trăm ca khúc ca ngợi cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc, viết về tình yêu quê hương, đất nước, tiêu biểu có "Đoàn giải phóng quân", "Nhớ ơn Hồ Chủ tịch", "Những ánh sao đêm", "Đêm nay anh ở đâu?"… Đặc biệt, vị nhạc sĩ họ Phan khá "mát tay" với những ca khúc phổ thơ như: "Bóng cây kơ-nia" (thơ Ngọc Anh), "Cuộc đời vẫn đẹp sao" (thơ Bùi Minh Quốc), "Hành khúc ngày và đêm" (thơ Bùi Công Minh), "Anh ở đầu sông em cuối sông" (thơ Hoài Vũ), "Ở hai đầu nỗi nhớ" (thơ Trần Đình Chính); và nhất là những bài thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh: "Thuyền và biển", "Thơ tình cuối mùa thu"… Đặc biệt, những sáng tác dành cho thiếu nhi của ông đã được biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam thuộc nằm lòng như: "Đội kèn tí hon", "Những em bé ngoan", "Con chim hay hót"… Và, ở tuổi 87, ông vẫn sáng tác tình khúc "Em như áng mây" với giai điệu nồng nàn thuở mới yêu.

Theo di nguyện của cố nhạc sĩ, tro cốt của ông sẽ được rải xuống dòng sông Hàn- quê hương ông. Đó là tâm tình "lá rụng về cội". Và chắc hẳn rằng, những giai điệu âm nhạc của ông cũng sẽ trôi xuôi theo dòng Hàn Giang, ngân vang trong lòng bao thế hệ người yêu nhạc Việt, hôm nay và mai sau.

Đăng Huỳnh

Nghệ sĩ Việt tiếc thương nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

Trên trang mạng xã hội Facebook, nhiều nghệ sĩ Việt đã bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.

MC Quỳnh Hương của chương trình “Tiếng hát mãi xanh” ngậm ngùi: “Bác Điểu ơi, đêm thứ năm nhóm “Tiếng hát mãi xanh” chúng con còn đến ghé nhà thăm bác, bác còn tươi cười nắm tay chúng con. Tụi con còn hát cùng ca khúc “Cuộc đời vẫn đẹp sao” tặng bác… Vậy mà bác đã ra đi rồi”.

Ca sĩ Thu Minh thì hồi tưởng: “Cháu vẫn nhớ mãi cái bắt tay, xoa đầu thật ấm áp và đầy tình cảm, động viên cháu khi cháu bị loại ở Tiếng hát truyền hình 1992 vì không đủ tuổi thi… Xin gửi lời chia buồn đến gia đình và vô vàn thương tiếc nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu”.

Chia sẻ bài viết