 |
Đong đầy cảm xúc... |
Hội thi “Tiếng hát nông dân” năm 2011 đã kết thúc vào tối qua, 14-10, tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. Dù là một cuộc thi mang tính quần chúng, nhưng sự chân chất, mộc mạc và nhiệt tình của những thí sinh nông dân đã để lại nhiều ấn tượng đẹp.
Hội thi “Tiếng hát nông dân” là sân chơi dành cho nông dân các tỉnh khu vực ĐBSCL do Đài PT-TH, Hội Nông dân và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp tổ chức. Qua 6 lần, cuộc thi được sự đón nhận nồng nhiệt của bà con nông dân.
Các thí sinh của hội thi đều là những nông dân, gắn mình bên liếp vườn, thửa ruộng nên ca hát chỉ là niềm đam mê, giải trí. Đến với cuộc thi, có người còn khá trẻ nhưng có cụ đã ở tuổi “xưa nay hiếm”. Dù là “ca sĩ tay vo” nhưng bù lại các thí sinh lên sân khấu bằng sự nhiệt tình, hết mình trong từng câu vọng cổ, từng cách nhả chữ, phát âm. Từ vòng sơ tuyển đến tận bán kết có tình trạng thí sinh quên lời vì run hay trật nhịp, có người còn “năn nỉ” Ban giám khảo cho hát lại. Nhiều thí sinh hát mà đứng yên một chỗ, đôi chân run lập cập... Càng vào vòng trong, các thí sinh đã quen với sân khấu nên mạnh dạn hơn. Bác Nguyễn Hữu Đức, 73 tuổi - thí sinh lớn tuổi nhất - thi diễn bài ca cổ “Một thoáng bâng khuâng” được khán giả ủng hộ rất nhiệt tình bởi giọng ca khá mùi mẫn và tình cảm. Chú Lê Kim Hoàng, 53 tuổi, ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, hóa thân thành một ông lão chèo đò đầy tự sự, tâm tình trong tiết mục dự thi “Ông lão chèo đò” khiến người xem xúc động. Rất nhiều tiết mục khá ấn tượng khiến khán giả quên đó là những nông dân...
Có thể nói hội thi “Tiếng hát nông dân” là sân chơi văn nghệ lý thú cho nông dân miền Tây Nam bộ - vốn còn thiếu thốn những loại hình giải trí phù hợp, những món ăn tinh thần. Đến với hội thi, có người đã tham gia hội thi nhiều lần, có người lần đầu tiên lên sân khấu nhưng tất cả đều cho rằng chỉ là một cuộc giao lưu học hỏi và kết tình “bạn nhà nông”. Chú Lê Kim Hoàng tâm sự: “Cuộc thi này thiệt là một sân chơi bổ ích cho nông dân chúng tôi. Ca hát giúp tuổi già chúng tôi như trẻ lại, khỏe ra”.
Chất lượng thi diễn của thí sinh năm nay được đánh giá là tiến bộ hơn so với 5 lần tổ chức trước. Càng vào vòng trong, các thí sinh thi diễn càng tốt, chuyên nghiệp và nhiều cảm xúc hơn. Soạn giả Nhâm Hùng, Trưởng Ban giám khảo, nhận xét: “Các thí sinh năm nay có sự chuẩn bị khá tốt trước khi đăng ký nên phần thi khá tròn trịa. Hội thi cũng phát hiện được nhiều nhân tố trẻ, mới với nhiều giọng ca đẹp, khả năng trình diễn tốt”. Ban giám khảo chấm điểm chủ yếu dựa vào 3 tiêu chí là nghệ thuật thể hiện, kỹ thuật ca diễn và chất giọng thiên phú. Chia làm 2 bảng trên 50 tuổi và từ 50 tuổi trở xuống, Ban giám khảo có những tiêu chí chấm điểm riêng, cơ cấu giải riêng tạo sự công bằng.
Trong khi khán giả “bội thực” với nhiều cuộc thi tranh đua, vui ít mà tai tiếng nhiều thì “Tiếng hát nông dân” thật sự là một hội thi ý nghĩa, với những tiếng hát ngọt ngào từ đồng ruộng. Xúc động sao câu nói của thí sinh Nguyễn Hữu Đức ở huyện Thới Lai: “Còn sống bao lâu nữa đâu, một lần được làm nghệ sĩ đứng trước đèn màu vầy là tôi mãn nguyện rồi”.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH