19/10/2012 - 20:07

Những người trẻ giữ hồn dân tộc

Dịp Tết Đôn-ta vừa qua, Trường ĐH Cần Thơ có một đêm giao lưu văn nghệ chào mừng rất hấp dẫn do các sinh viên dân tộc Khmer dàn dựng và biểu diễn. Đó là các thành viên của nhóm văn nghệ sinh viên Khmer thuộc dãy ký túc xá dân tộc - Trường ĐH Cần Thơ. Hoạt động hơn 7 năm qua, nhóm văn nghệ này đã tạo được một sân chơi cho sinh viên, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.

 Một tiết mục của nhóm văn nghệ sinh viên Khmer Trường ĐH Cần Thơ.

Dù đến 19 giờ chương trình văn nghệ mới bắt đầu nhưng các sinh viên đã tề tựu về sân Ký túc xá dân tộc từ rất sớm. Chương trình mừng Tết Đôn-ta có những tiết mục văn nghệ rất ấn tượng như: KanhTrưm Sneha theo điệu Lăm Liêu, "Phi Savong Pchum Bern" theo điệu Saravanh, "Đâl Rùa Đâu Pchum" theo điệu Rom Vong… với những điệu múa, lời ca ngọt ngào, uyển chuyển đã tái hiện nguồn gốc hình thành và không khí lễ hội Đôn-ta. Dù hôm ấy trời mưa lất phất, diễn viên là sinh viên nhưng khán giả thích thú như thưởng thức các lời ca điệu múa của những diễn viên chuyên nghiệp.

Để có được chương trình văn nghệ đó, nhóm văn nghệ sinh viên Khmer đã bỏ ra hơn một tháng tập luyện. Do là sinh viên, giờ học không đồng nhất nên có khi các bạn phải tập giữa trưa nắng hoặc từ 9 đến hơn 11 giờ đêm. Bạn Thạch Thái Sơn, thành viên nhóm văn nghệ, cho biết: "Vừa bận học lại vừa làm thêm, nhưng khi hòa mình vào điệu múa lời ca là em quên hết mệt nhọc, cố múa thật dẻo, thật đẹp".

* * *

Ở Trường ĐH Cần Thơ có một dãy ký túc xá dành cho sinh viên dân tộc, trong đó phần nhiều là dân tộc Khmer. Trước đây, mỗi khi đến Tết Chôl Chnăm Thmây, Ok-om-bok hay Đôn-ta nhưng bận chuyện học không về quê được, các sinh viên thường rủ nhau tập trung xuống sân hát múa cho đỡ nhớ nhà. Năm 2005, các thành viên trong dãy ký túc xá thống nhất thành lập nhóm văn nghệ và được sự hưởng ứng của rất đông sinh viên. Từ hơn 30 thành viên ban đầu, đến nay nhóm đã có hơn 60 thành viên. Mỗi khi đến các dịp lễ, Tết dân tộc, nhóm đều dàn dựng các tiết mục văn nghệ để phục vụ sinh viên với các điệu múa truyền thống của dân tộc như: Lăm Liêu, Saravanh, Rom Vong… và một số bài hát, bài dân ca Khmer.

Nhóm văn nghệ hoạt động với phương châm "người biết nhiều chỉ người biết ít, người biết ít chỉ người chưa biết" bởi hầu như không ai qua trường lớp mà học qua phim ảnh hoặc được cha mẹ truyền lại. Nhưng họ thường xuyên nhắc nhau cố gắng múa cho đúng điệu, không làm sai lệch truyền thống. Những chương trình lớn, được trường chọn biểu diễn phục vụ như đến Tết Chôl Chnăm Thmây, nhóm phải tập luyện ròng rã hơn 2 tháng. Không có nhạc cụ và nhạc công nên các thành viên tự mày mò tìm trên Internet hoặc băng đĩa. Mỗi khi công diễn, nhóm phải cử người chạy xe máy sang tận Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) để thuê mướn phục trang, đạo cụ. Khó nhọc nhưng các thành viên đều rất vui khi khoác trên mình phục trang và diễn trên sân khấu.

Thế mà nhóm văn nghệ không chuyên này đã đào tạo nhiều tài năng trẻ như Thạch Thị Sophia, sinh viên khóa 35. Đến nay Sophia đã múa rất đẹp, hát hay và là một trong những biên đạo chính của nhóm văn nghệ. Hay các thành viên khác như: Sơn Thị Hiền, Tăng Thị Diên, Sơn Thị Kim Thảo… lúc đầu còn khá lạ lẫm với những động tác múa nhưng nhờ được các bạn hướng dẫn nên giờ đều trở thành những thành viên trụ cột của nhóm, có thể múa nhuần nhuyễn nhiều thể loại. Sau 7 năm hoạt động, nhóm văn nghệ sinh viên Khmer đã có thể đại diện cho trường tổ chức chương trình văn nghệ mừng Chôl Chnăm Thmây hay Đôn-ta hằng năm. Nhóm còn thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ với các câu lạc bộ, Liên chi hội sinh viên các tỉnh thuộc Trường ĐH Cần Thơ, ĐH Tây Đô và diễn phục vụ bà con dân tộc Khmer các chùa ở Cần Thơ như: Muni Răngsây, Pitu Răngsây…

Nhóm văn nghệ sinh viên Khmer còn giúp các thành viên thêm gắn bó, khắn khít với nhau hơn trong hoàn cảnh học xa nhà. Xong những buổi tập, các bạn ngồi lại với nhau hỏi thăm chuyện học hành, ăn ở, động viên nhau và kể cho nhau nghe những kỷ niệm về quê hương mình. Thành viên nào gặp khó khăn về học hành, kinh tế đều được các bạn giúp đỡ hết khả năng như trao đổi giáo trình, giới thiệu chỗ làm thêm, sinh viên lớp lớn chỉ dẫn sinh viên mới vào cách học, làm bài tập…

Nhiều năm qua, nhóm văn nghệ Khmer ký túc xá dân tộc Trường ĐH Cần Thơ từ chỗ tự phát đã đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả. Các sinh viên - nhất là sinh viên dân tộc Khmer có một sân chơi bổ ích, lý thú sau những giờ học căng thẳng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Điều đáng quý hơn cả là hoạt động của nhóm văn nghệ sinh viên Khmer nhen lên ngọn lửa tình yêu các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong sinh viên - thế hệ trẻ. Nhờ đó, các bạn càng thêm yêu và ra sức giữ gìn hồn dân tộc mình.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết